Tâm sự

Vợ chồng trẻ mà gần 2 tháng anh mới gần gũi tôi một lần

Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, còn ly hôn thì tôi không đành vì anh rất yêu thương và cũng chăm sóc con tốt.

Vợ chồng trẻ mà gần 2 tháng anh mới gần gũi tôi một lần
Ảnh minh họa

Tôi 28 tuổi, làm văn phòng, chồng 32 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi quen nhau 2 năm rồi mới cưới nhưng trước đó tôi không nghĩ anh là người thích tụ tập nhậu nhẹt như vậy. Xin nói thêm là sau khi cưới được 4 tháng thì anh đã bán sạch số vàng nội ngoại 2 bên cho để làm gì thì tôi không biết, lúc đó tôi đã có bầu 3 tháng, chỉ biết khóc. Sau đó anh còn mượn tiền ở ngoài và tiền ngân hàng để chi tiêu, tôi cũng không biết chi việc gì. Chỉ khi mọi chuyện vỡ lở tôi mới biết nhưng có hỏi thì anh cũng không nói lý do. Ngay cả lương đi làm anh cũng không đưa cho tôi và tiêu rất lãng phí.

Chuyện đi nhậu với bạn bè diễn ra thường xuyên, quanh năm ngày tháng, tôi có khuyên bảo, cãi nhau, đòi ly hôn được mấy bữa anh lại đâu vào đấy. Tệ hơn cả là chuyện chăn gối vợ chồng rất ít, vợ chồng trẻ mà một tháng hoặc có khi gần 2 tháng một lần. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, còn ly hôn thì tôi không đành vì anh rất yêu thương và cũng chăm sóc con tốt. Phải nói ở đây là tôi được bố mẹ chồng tốt, chăm lo cho mẹ con tôi nhiều. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Nga (VnExpress.net)