Tâm sự

Vì yêu chồng nên bị anh đánh nhiều lần tôi đều bỏ qua

Có lần anh sẵn sàng lao vào đánh tôi kể cả khi tôi đang có thai. Anh đánh tôi rồi khóc, bảo xót tôi lắm.

Có lần anh sẵn sàng lao vào đánh tôi kể cả khi tôi đang có thai. Anh đánh tôi rồi khóc, bảo xót tôi lắm.

Vì yêu chồng nên bị anh đánh nhiều lần tôi đều bỏ qua

Cách đây 17 năm tôi nên duyên với một người bạn học cùng lớp. Chúng tôi có 6 năm yêu rồi mới kết hôn, từng yêu say đắm. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, vậy mà bây giờ cảm thấy nản quá. Chồng tôi tốt, có trách nhiệm với gia đình, không nề hà bất cứ việc gì. Anh cũng đối với gia đình vợ rất tốt, tôi trân trọng và biết ơn vì những gì anh làm cho mình và gia đình. Chỉ có điều mỗi khi anh nổi giận, không cần biết đúng sai đều sẵn sàng chửi vợ, mày tao, văng tục đủ cả.

Có lần anh sẵn sàng lao vào đánh tôi kể cả khi tôi đang có thai. Anh đánh tôi rồi khóc, bảo xót tôi lắm. Tôi rất yêu anh nên bỏ qua hết lần này đến lần khác. Gần đây chúng tôi hay cãi nhau, không đánh nữa nhưng vẫn chửi tôi là con này con nọ. Tôi thấy buồn, muốn buông quá nhưng không làm được vì nghĩ đến hai đứa con. Tôi phải làm gì để chồng bớt nóng tính mà yêu thương vợ con. Xin mọi người cho tôi lời khuyên tích cực.

Độc giả Hoa 
Theo VnExpress.net