Tâm sự

Vì tính cách này mà người yêu dù có giàu có, xinh đẹp đến mức nào, tôi cũng phải bỏ chạy

Sự chủ động mạnh mẽ ấy khiến tôi hoàn toàn bị động cứ răm rắp làm theo những gì em sai khiến.

Ngay từ lần đầu gặp em tôi đã bị cuốn hút bởi cá tính mạnh mẽ và xinh đẹp của em. Tôi thấy mình thật may mắn khi có được em trong cuộc đời này. Những tháng đầu yêu em tâm trạng của tôi lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc.

Tôi là một doanh nhân còn em là một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ là những nhà doanh nhân thành đạt. Tôi đến với em không phải là nhờ bóng của bố mẹ em để tiến thân mà là vì yêu vẻ đẹp thần thái của em.

Vì tính cách này mà người yêu dù có giàu có, xinh đẹp đến mức nào, tôi cũng phải bỏ chạy

Nhưng càng yêu lâu tôi mới hiểu nhiều điểm khó chịu ở người con gái xinh đẹp này khiến tôi không còn là chính mình nữa.

Lúc đầu tôi mê em bởi sự mạnh mẽ cá tính nhưng giờ tôi thấy sợ chính điểm đó ở em. Mỗi lần đi chơi, em đều dành quyền quyết định mọi thứ, những lúc tôi phản đối thì em gắt lên và bắt tôi phải làm theo.

Những việc nhỏ đó tôi có thể cho qua nhưng ngay cả chuyện quan hệ giữa hai người, em cũng quá mạnh mẽ khiến tôi thấy mình như đàn bà. Em luôn chủ động hôn tôi ở bất kỳ chỗ nào em thấy vui, nhiều lúc tôi thấy xấu hổ vì bị mọi người chú ý.

Nhiều lần em còn chủ động rủ tôi vào nhà nghỉ rồi tấn công tôi dồn dập. Có lần đến chơi nhà người yêu, đang nói chuyện với bố vợ tương lai thì em bảo tôi lên phòng em có chuyện. Tưởng chuyện gì quan trọng ai ngờ em đẩy tôi vào phòng rồi đóng cửa lại để làm chuyện đó.

Vì tính cách này mà người yêu dù có giàu có, xinh đẹp đến mức nào, tôi cũng phải bỏ chạy - 1

Sự chủ động mạnh mẽ ấy khiến tôi hoàn toàn bị động cứ răm rắp làm theo những gì em sai khiến.

Trước khi yêu em tôi cũng là một người con trai mạnh mẽ quyết đoán và tự lập thế mà từ khi em bước vào cuộc đời tôi thấy mình như con rối trong tay nàng. Nhiều lần tôi đã góp ý cho người yêu nhưng chỉ được một hai ngày đầu sau tính tình lại đâu vào đó.

Bên ngoài bạn bè ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc nhưng họ đâu có hiểu sóng ngầm đang lớn dần lên. Cứ như thế này có lẽ một ngày nào đó chính em đẩy tôi vào tay người con gái khác dịu dàng hơn mất thôi.

Mọi người ơi tôi phải làm sao để sửa đổi tính cách quá mạnh mẽ của em nhằm cứu vãn tình yêu này?

Theo Giấu Tên (Helino)