Tâm sự

Trước mặt giặt đồ cho vợ, sau lưng lén lút hẹn gái đi nhà nghỉ, vợ bình tĩnh cho chồng chọn gia đình hoặc nhân tình (P2)

Dương yêu Huy nhưng cô không muốn cướp anh về bằng mọi giá. Dương muốn Huy tự nhận ra đâu là điều quan trọng nhất và có ý nghĩa với anh vì thế, cô để anh được lựa chọn theo trái tim.

Đúng boong như những đêm trước, 4h sáng, Huy khe khẽ mở cửa phòng. Khi anh vừa xoay núm cửa, anh giật mình khi thấy Dương đang ngồi im như tượng cầm điện thoại. Cả căn phòng tối tăm chỉ leo lét ánh sáng từ chiếc điện thoại. Gương mặt cô ánh sáng chiếu vào vừa ghê sợ, vừa đáng thương.

Anh đã về! - Dương mở lời trước phá tan không khí u ám và ngại ngùng trong căn phòng.

Anh… Anh mất ngủ nên ra ngoài đi dạo. Huy lắp bắp vẫn cố nói dối.

Dương đứng dậy, bật đèn căn phòng lên, hai mắt ầng ậng nước nhưng vẫn cắn môi để không bật thành tiếng.

Đêm nào anh cũng mất ngủ sao? Anh đi dạo hay đi gặp nhân tình?

Huy tái mặt, anh không dám nói gì. Anh hiểu Dương đã biết về mối quan hệ ngoài luồng của anh. Chỉ là không biết từ khi nào, nhưng có lẽ, Huy đã không thể tiếp tục nói dối gây tổn thương cô nữa.

Trước mặt giặt đồ cho vợ, sau lưng lén lút hẹn gái đi nhà nghỉ, vợ bình tĩnh cho chồng chọn gia đình hoặc nhân tình (P2)

Sáng sớm của đêm định mệnh đó, Huy bình tĩnh ngồi xuống nói hết sự thật với Dương. Anh kể, ban đầu cũng chỉ là trò chuyện đơn thuần như những người đồng nghiệp, rồi sự cảm thông lớn dần, rồi Huy thấy nhớ nhung người con gái ấy không hay. Thậm chí, anh mong muốn được đi làm cũng vì nhìn thấy cô ấy. Mỗi khi đi công tác, ngoài nhớ vợ, nhớ con, một hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong đầu anh chính là cô đồng nghiệp.

Dương đau đớn, cô lại ước gì lúc này Huy đừng có quá thật thà như vậy. Đúng là mắt không thấy tim không đau…

Sau khi kết thúc câu chuyện, Dương chỉ hỏi Huy một câu:

- Thế trong suốt thời gian 2 người qua lại, anh có bao giờ nhớ tới mẹ con em mà cảm thấy tội lỗi?

Huy cúi mặt:

- Anh có. Nhiều lần anh đã muốn dừng lại, nhưng cả hai đều yêu nhau thật lòng nên không dứt ra được.

Dương không kiềm chế được nữa, mà nức nở:

- Tức là anh đã hoàn toàn bị tình yêu lấn át hết lý trí? Anh cũng không còn chút yêu thương nào với mẹ con tôi đúng không?

Trước mặt giặt đồ cho vợ, sau lưng lén lút hẹn gái đi nhà nghỉ, vợ bình tĩnh cho chồng chọn gia đình hoặc nhân tình (P2) - 1

- Anh không. Không phải, anh vẫn thương em và con, chỉ là thứ tình yêu với cô ấy nồng nhiệt quá, anh không dừng lại được.

- Thế giờ anh lựa chọn đi. Cô ta hay gia đình? Đơn tôi đã viết, chứng minh tài sản để nuôi con tôi đã làm, bằng chứng ngoại tình tôi cũng đủ, các tài khoản ngân hàng, tài sản tôi đã ghi chép lại chia đôi khi ra tòa… Anh suy nghĩ cho thấu đáo. Tôi yêu nên sẽ tha thứ một lần, chỉ một lần duy nhất nếu anh chấp nhận buông bỏ. Còn không ly hôn tôi cũng không hối tiếc. Con tôi nuôi, tài sản thì chia như đã nói.

- Dương! Anh không muốn mất con và em.

- Đàn ông bọn anh ai cũng tham lam như vậy hết. Muốn có vợ đảm con ngoan nhưng cũng muốn cả bồ đẹp nữa. Những gì cần nói tôi cũng đã nói cả rồi. Anh suy nghĩ cho kỹ cho tới cuối tuần. Tôi sẽ đem con về ngoại và coi như chưa có vấn đề gì, khỏi đụng mặt cho anh dễ bề lựa chọn. Khi thông suốt, anh chỉ cần báo với tôi một câu, dù quyết định thế nào tôi cũng không oán trách!

Sự dứt khoát và mạnh mẽ của Dương khiến Huy thấy bất ngờ. Cô không đánh ghen, không đòi sống đòi chết, cô chỉ bình tĩnh buộc anh phải đưa ra quyết định. Bởi cô biết, khi đứng giữa 2 lựa chọn một còn một mất, Huy sẽ lý trí nhất. Nếu ly hôn, Huy sẽ mất tất cả, còn với Dương sẽ là khởi đầu mới. Không cần biết kết quả sẽ ra sao, nhưng Dương vẫn sẵn sàng đương đầu. Phụ nữ thông minh không bao giờ để mình rơi vào ngõ cụt, luôn phải tỉnh táo và xinh đẹp. Dương bị phản bội nhưng chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống.

Theo Song Ngư NF (Helino)