Tâm sự

Trao đời con gái cho bạn trai cũ giờ tôi không tự tin yêu người khác

Tôi sợ họ biết tôi không còn trong trắng thì sẽ chẳng tôi trọng tôi.

Tôi mới chia tay bạn trai được một tháng. Tôi vẫn đau khổ vì chưa quên được anh. Tôi mở lòng để giao lưu, trò chuyện với người lạ nhưng thật sự không thấy có hứng thú khi nói chuyện với họ, lúc nào tôi cũng nhớ đến anh ta mà chẳng dám nhắn tin, gọi điện, bởi có gọi thì anh ta cũng mặc kệ, không nghe, không trả lời tin nhắn.

Trao đời con gái cho bạn trai cũ giờ tôi không tự tin yêu người khác
Ảnh minh họa.

Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất. Tôi cứ nghĩ mình yêu và không tiếc gì anh thì anh sẽ tôn trọng và yêu tôi thật lòng. Ai ngờ anh chẳng hề quan tâm tôi lại còn nói tôi cho anh dễ dàng thế thì chắc với người khác cũng dễ xảy ra chuyện này. Giờ tôi không biết phải làm sao khi chẳng đủ tự tin để yêu người khác, họ biết tôi không còn trong trắng thì liệu có tôn trọng và yêu tôi không?

Theo Dung (Ngoisao.net)