Tâm sự

Tôi sup sụp khi 24 tuổi mà không có công việc để làm

Nhà tôi khó khăn, có người nói nên đi xuất khẩu lao động, tôi thấy được nhưng không biết sang đất khách sẽ thế nào.

Tôi sup sụp khi 24 tuổi mà không có công việc để làm
Ảnh minh họa.

Tôi 24 tuổi, vừa tham gia nghĩa vụ quân sự 4 năm. Do cũng có nguyện vọng ở lại nên tôi chờ khá lâu nhưng lại không được như ý nguyện vì mấy năm nay không có chỉ tiêu mặc dù tôi đã tốn nhiều công sức cố gắng, phấn đấu. Là chiến sĩ nhưng tôi đã đạt 3 bằng khen của tân binh và chiến sĩ thi đua. Kỷ luật quân đội thì ai cũng biết rồi, rất nghiêm, đi 4 năm nhưng tôi mới về được 2 lần.

Nay cầm quyết định trên tay, nghĩ về tương lai mình sẽ làm gì khi 24 tuổi, nghề nghiệp không có, biết học gì và làm gì đây? Nhà tôi khó khăn, ở nông thôn nghèo, có người nói là nên đi xuất khẩu lao động, tôi thấy cũng được nhưng vẫn không biết sang đất khách mình sẽ thế nào. Mong mọi người tư vấn giúp, tôi rất suy sụp.

Theo Thuận (Ngoisao.net)