Tâm sự

Tôi sợ vì chồng có nhu cầu quá cao

Tôi giờ không dám mặc đồ ngủ, hay đồ gì ngắn không là chồng lại nhảy sấn tới. Quần áo tôi cũng bị anh xé rách không ít.

 
Tôi giờ không dám mặc đồ ngủ, hay đồ gì ngắn không là chồng lại nhảy sấn tới. Quần áo tôi cũng bị anh xé rách không ít.
 
Tôi sợ vì chồng có nhu cầu quá cao
 

Tôi hiện làm việc tại nhà 100%, trước kia theo đuổi giấc mơ làm giáo viên, cũng mở shop dành riêng cho phái nữ nhưng chỉ bán giờ giấc cố định. Thấy shop làm ăn được, thu nhập cao hơn lương tôi đi làm nên nghỉ ở nhà quản lý shop, còn chồng tôi làm cho công ty tư nhân, anh cũng rất giỏi trong lĩnh vực đó nên mỗi năm được thêm phần lương thưởng. Khi còn yêu, nhiều khi tôi muốn đi quá giới hạn vì tò mò nhưng anh từ chối, nói muốn điều thiêng liêng đó cùng tôi trải nghiệm vào đêm tân hôn, anh có thể chờ. Nghe anh nói vậy tôi càng yêu hơn vì anh biết nghĩ xa, chăm lo và tôn trọng tôi.

Đêm tân hôn chồng rất nhẹ nhàng, lãng mạn, hỏi han tôi và anh cũng có chút bối rối vì không có kinh nghiệm, đó là đêm ý nghĩa nhất với tôi. Từ đó về sau chuyện chăn gối vợ chồng càng ngày càng tốt, chồng táo bạo hơn chứ không ngây thơ như trước, tôi cũng rất thích vậy nhưng 6 tháng sau khi cưới tôi bắt đầu sốc vì anh sung quá. Bản thân có nhu cầu cao nhưng chồng vẫn làm tôi sốc. Anh táo bạo ngày nào cũng muốn tình cảm, dù ở bất cứ đâu, trên xe, sân thượng...

Mùa Euro chồng xin làm việc tại gia nên đồng nghĩa với việc anh thức đến sáng mới đi ngủ là bình thường, tôi cũng phải thức đêm cùng anh (công việc chồng tôi không coi trọng giờ giấc). Tôi cứ nghĩ anh sẽ tha cho mình vì ham xem bóng đá nhưng không, một lúc anh làm hai việc vẫn ngon. Đôi khi tôi nói "Chồng ơi tha cho em” anh đồng ý, vậy mà sáng dậy tôi đã thấy quần áo mình không cánh mà bay, nằm trong vòng tay chồng. Nhiều khi tôi nói không được vì tôi đang dở tay, anh bảo việc đó để sau. Dần tôi cũng không dám mặc đồ ngủ, hay đồ gì ngắn không là chồng lại sấn tới. Quần áo tôi cũng bị anh xé rách không ít, thế mà anh còn không biết, tỏ vẻ ngây thơ hỏi quần áo tôi đâu hết rồi. Anh còn chăm mua mấy đồ ngủ nhìn thiếu vải.

Có tối tôi may mắn được chồng tha vì hai vợ chồng cá độ, nếu tôi thắng thì chồng sẽ nghe lời tôi. Đó là hôm duy nhất chồng giữ lời hứa 100% tha cho tôi, sáng dậy quần áo tôi vẫn còn nguyên trên người. Còn bình thường tôi chỉ được nghỉ ngơi khi chồng đi công tác, nhưng anh cũng không quên gọi video chat đòi cho xem tí, tôi nhiều khi không muốn nhưng chồng cứ "Thế thì về phải bù gấp ba lần” làm tôi sợ.

Có một lần cũng vì chồng mà tôi ngượng chín mặt, đang giữa chừng thì mẹ chồng xông vào. Tôi không biết giải thích sao, mẹ chồng thì đứng bất động. Tôi nhiều khi thấy chồng coi mình như búp bê tình dục nhưng không nói vì còn phân vân không biết mình đúng hay sai, bản thân không muốn "vu khống” chồng. Chuyện cũng quá tế nhị nên tôi không nói cho ai, chỉ dám viết lên đây coi như là tâm sự với người thân cho giảm bớt nhức nhối.

Mọi người cho tôi hỏi đàn ông có ai như chồng tôi không? Tôi có suy đoán quá tiêu cực? Tôi cũng không biết rõ về đàn ông nên không hiểu tính họ thế nào, cả đời tôi chỉ trải qua chuyện ấy với mỗi anh nên không hề biết đàn ông suy nghĩ thế nào trong chuyện tế nhị này. Tôi là người cũng có nhu cầu cao nhưng chồng làm tôi cảm thấy sợ. Tôi nhiều lần cảm thấy không vui vì hành động của chồng, vì anh quá "tạp”. Tôi muốn từ chối anh nhưng không biết nói cách nào dễ nghe để đối phương nghe không giống như bị từ chối hay chê bai. Xin mọi người giúp đỡ.

Theo Thy (VnExpress.net)