Tâm sự

Tôi sợ không đáp ứng được nhu cầu của bạn trai sau này

Anh hay chơi thể thao, sức khỏe rất tốt. Liệu sau này tôi có đáp ứng được nhu cầu quá cao của anh như vậy không?

Tôi sợ không đáp ứng được nhu cầu của bạn trai sau này
Ảnh minh họa


Tôi 21 tuổi, sinh viên của một trường đại học trong TP HCM. Anh hơn tôi 10 tuổi, tôi mới quen và yêu anh cách đây không lâu, thực ra thì nhà chúng tôi ở gần nhau nhưng tôi chỉ mới biết anh, bởi khi tôi bắt đầu lớn thì anh đã đi học xa. Anh làm công việc nhà nước nên cũng nhiều thời gian rảnh, chúng tôi dự định khi tôi học xong sẽ làm đám cưới.

Gần đây, tôi mới biết anh hay thủ dâm, tần suất nhiều, vài lần mỗi tuần. Tôi rất hoang mang, không biết anh có bị nghiện thủ dâm không. Anh hay chơi thể thao, sức khỏe rất tốt. Liệu rằng sau này tôi có đáp ứng được nhu cầu quá cao của anh như vậy không? Nói qua một chút về ngoại hình, anh cao 1m75 nặng 75kg, còn tôi cao 1m6 và nặng 48kg. 

Theo Vân (VnExpress.net)