Tâm sự

Tôi ngực lép nên chồng để cô đơn hàng đêm

Chồng hơn tôi mọi mặt, anh 74 kg, cao 1m74, trắng, đẹp trai, hát hay. Tôi 47kg, cao 1m57 ngực lép, được mỗi cái mác giáo viên.

Tôi là một phụ nữ có bộ ngực lép, tôi vô cùng buồn và tự ti khi gần chồng vì điều đó. Hơn thế chồng tôi lại có tính trăng hoa. Tôi đã cố gắng tự động viên mình chấp nhận vì nhìn những cô gái ngực đẹp tôi cũng thèm muốn huống chi là chồng tôi. Có lúc tôi nuốt nước mắt vào trong và tự nhủ anh mà chung thủy với mình thì anh thật ngốc. Chồng hơn tôi mọi mặt, anh 74 kg, cao 1m74, trắng, đẹp trai, hát hay, giao tiếp 10 người thích cả 10. Tôi 47kg, cao 1m57 ngực lép, được mỗi cái mác giáo viên. Tôi tự an ủi mình để sống vậy chứ cũng đau khổ lắm.

Chồng đã để tôi thật cô đơn trong sự tự ti này và tôi nhìn thấy rõ cuộc sống của mình đang bế tắc đến mức chồng chỉ muốn tôi cầm quần áo rời khỏi nhà. Hàng đêm tôi vẫn cô đơn vì ngực lép, chồng ngủ riêng. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Theo Huyền (VnExpress.net)