Tâm sự

Tôi muốn bỏ người chồng nghiện cờ bạc

Bình thường anh rất thương yêu con và chia sẻ với vợ việc nhà. Còn khi đã đi chơi với bạn bè thì anh lao vào những canh bài thâu đêm suốt sáng.

Bình thường anh rất thương yêu con và chia sẻ với vợ việc nhà. Còn khi đã đi chơi với bạn bè thì anh lao vào những canh bài thâu đêm suốt sáng.

Chồng tôi lại ham chơi cờ bạc, bình thường anh rất thương yêu con và cũng chia sẻ với vợ những công việc trong gia đình nhưng khi đã đi chơi với bạn bè thì anh như trở thành một con người khác, không còn nhớ gì tới vợ con nữa mà lao vào những canh bài thâu đêm suốt sáng. Về nhà, mặc cho tôi nói gì anh cũng lặng im như không có chuyện gì xảy ra. Đáng nói hơn, những người cùng chơi với anh không ai khác lại chính là đồng nghiệp và những người bạn thân của anh.

toi-muon-bo-nguoi-chong-nghien-co-bac

Ảnh minh họa

Trước khi lấy vợ, đã vài lần anh thua bạc lên tới vài chục triệu đồng, bản thân anh đã phải làm thêm, tiết kiệm để trả nợ nhưng "chứng nào tật ấy", anh vẫn tiếp tục chơi. Tôi và bố mẹ anh đã khuyên bảo rất nhiều nhưng với anh cũng chỉ như "cơn gió ngang qua". Chúng tôi ở riêng nên sau khi sinh con, tôi khá vất vả, phải tự làm mọi việc. Con quấy khóc, mệt mỏi, stress sau sinh, rồi lại chuyện chơi bời của chồng làm tôi muốn gục ngã. Vì con, tôi luôn gắng gượng, còn anh thực sự không hiểu, không quan tâm điều đó, không bao giờ tâm sự hay động viên vợ, có lẽ với anh chỉ cần vợ con đủ ăn, không thiếu mặc là được rồi.

Tôi tìm đủ mọi cách để khuyên bảo anh thế nhưng không ăn thua. Bình thường chơi cờ bạc là không tốt, trong khi anh là một giáo viên lại càng không chấp nhận được, anh cứ như vậy sao mà làm gương dạy được con. Bố chồng tôi đã ngoài 60 tuổi nhưng cũng nghiện lô đề, tính cách chồng rất giống bố, tôi sợ anh sẽ là bản sao của bố. Quá buồn chán, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của con, nhìn con quấn quýt bố tôi lại không đành lòng. Còn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ra sao? Liệu có tốt cho con không? Tôi thực sự rất rối bời, xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Dung (Ngoisao.net)