Tâm sự

Tôi luôn ám ảnh với quá khứ của bạn trai

Tôi bị ám ảnh đến mức muốn biết rõ hơn về chuyện cũ của anh, đêm nào cũng mơ thấy họ bên nhau.

Tôi luôn ám ảnh với quá khứ của bạn trai
Ảnh minh họa

Tôi và anh quen nhau gần một năm. Trước tôi anh đã có mối tình phổ thông 6 năm, tôi có một mối tình 3 năm. Tôi và anh đến với nhau vì yêu thương thật sự. Nhưng thời điểm người kia tới bên anh là giai đoạn anh trải qua cú sốc gia đình tưởng như chỉ có trong phim, một nỗi đau mất mát người thân quá lớn. Người đó đã ở bên, giúp anh từng ngày vượt qua điều đó. Anh đã có một mối tình sâu nặng và tình nghĩa nhưng cũng đầy trong sáng của những năm tháng đi học. Bên nhau 2 năm rồi người đó đi du học, cả hai yêu xa 4 năm tới khi chia tay.

Tôi và anh tới thời điểm ở bên nhau đều chưa dứt khoát được với người cũ, cả hai phải trải qua rất nhiều diễn biến tâm lý để xác định đây mới là một nửa hoàn hảo của mình. Chúng tôi đã làm tổn thương hai người từng ở bên mình để đến với nhau. Có lẽ thế mà giờ cả hai phải chịu nhiều đắng cay trong thời gian quen nhau. Ghen hồi tố (retroactive jealousy) là một dạng ám ảnh rối loạn cưỡng chế (ocd), là một căn bệnh theo như tôi được biết thì "không thể chữa được" qua các tài liệu tiếng Anh. Điều đáng nói, cả tôi và anh đều bị ghen hồi tố, rất hiếm hoi hoặc chúng tôi là cặp đầu tiên mắc phải (thường chỉ một người bị). Tôi và anh bên nhau, làm gì, lúc nào cũng dằn vặt nhau bởi quá khứ của cả hai, ghen vì họ từng trải qua những năm tháng như vậy bên nhau, làm gì cùng nhau, ăn gì cùng nhau...

Tôi ý thức được về căn bệnh của mình, anh cũng vậy, nhưng mỗi lần nó ùa về, tôi không thể kiểm soát được, tâm trí đó làm tôi đau khổ, anh cũng bị như thế, tôi vừa phải giúp anh, vừa giúp chính mình. Thậm chí đang đi ngoài đường, ôm anh, một suy nghĩ "tự nhiên kéo tới" rằng người ta cũng ôm anh như vậy, điều đó khiến tôi im lặng buông anh ra rồi không khí cả hai trở nên nặng nề. Còn rất nhiều chuyện lớn bé như vậy đã diễn ra. Người cũ của anh cũng vài lần níu kéo, anh vì mang nặng tình nghĩa, có chút dao động, nhưng vẫn quyết định đàng hoàng ở bên tôi. Cũng vì sự dao động của anh làm căn bệnh tâm lý này của tôi nặng hơn nhiều.

Thời gian sau này anh đã ổn hơn, yêu thương nhường nhịn tôi rất nhiều nhưng tôi lại thấy mình bị nặng hơn. Tôi bị ám ảnh đến mức muốn biết rõ hơn về chuyện cũ của anh, đêm nào cũng mơ thấy họ bên nhau. Tôi mất ngủ kéo dài, tâm trạng nặng nề, khiến mối quan hệ của cả hai luôn trong trạng thái tệ hại. Thật sự tôi không muốn bản thân phải trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy, nhiều lần rất cố gắng nhưng vẫn đâu vào đấy. Tôi dần muốn xa cách anh, để anh không phải buồn đau vì những lời nói, sự ghen tuông vô lề lối của tôi về quá khứ. Tôi muốn một mình, nghĩ chỉ có như vậy mới tốt cho đôi bên. 

Đây là bệnh của tôi, tôi kể ra không phải ai cũng hiểu, kể cả bạn bè thân thiết; vì thế tôi giữ cho riêng mình, bản thân tự gặm nhấm. Mong có ai cũng giống tôi, hiểu cho tôi, nói chuyện cùng để tôi có hướng đi cho bản thân ngay lúc này. Tôi thật sự rất yêu thương anh và muốn bù đắp cho sự mất mát của anh; chỉ vì ghen hồi tố mà tôi đã phá hủy tất cả.

Theo Diệp (VnExpress.net)