Tâm sự

Tôi luôn ám ảnh việc chồng ngoại tình

Dạo này tôi cứ hay nằm mơ thấy ác mộng, không đêm nào ngủ ngon.

Tôi là tác giả bài viết: Sau khi bị phản bội, tôi không còn cảm giác chồng yêu mình. Tôi đã bỏ công việc ở xa để về ở với chồng được hơn 3 tuần. Anh ngoài thời gian đi làm đều về nhà, quan tâm tôi nhiều hơn. Đây cũng là thời gian hai vợ chồng chính thức sống chung sau 5 năm yêu xa và 2 năm cưới ở xa nhau. Có lẽ tôi cũng có lỗi trong chuyện này, tôi học và muốn làm một năm cho sự nghiệp ổn định rồi về ở gần chồng, chưa được một năm thì xảy ra chuyện.

Tôi thật sự suy sụp, công việc và tiền bạc có thể từ bỏ, chỉ cần chồng và một gia đình trọn vẹn, vì thế nên tôi đã bỏ qua. Nói là bỏ qua để làm lại nhưng sao khó quá, tôi luôn ám ảnh những gì đã biết dù chồng hứa sẽ nghỉ việc ở chỗ đó. Dạo này tôi cứ hay nằm mơ thấy ác mộng, không đêm nào ngủ ngon. Một khoảng thời gian trước đó 3 tháng tôi luôn trong trạng thái không ngủ được, phải dùng thuốc an thần, đó cũng là lúc chồng sa ngã. Nếu tôi của 2 năm về trước chắc chắn sẽ ly hôn, chọn cuộc sống tự do vì bản thân tự chủ về kinh tế và công việc, còn giờ tôi quá yếu đuối. Các bạn cho tôi một lời khuyên để mạnh mẽ hơn được không?

Theo Huyền (VnExpress.net)