Tâm sự

Tôi lo lắng khi chuẩn bị nhập cuộc thì chồng đã kết thúc cuộc vui

Mỗi lần gần gũi chúng tôi chỉ vỏn vẹn chưa được 3 phút. Anh tập gym mà cũng không cải thiện được gì.

Tôi lo lắng khi chuẩn bị nhập cuộc thì chồng đã kết thúc cuộc vui
Ảnh minh họa

Chúng tôi dự định kết hôn vì đã tìm hiểu nhau khá lâu, mọi thứ đã sẵn sàng. Ai cũng nhận xét tôi cao ráo, trắng xinh và anh cũng không kém vì có ngoại hình đẹp. Có điều sinh lý anh có vấn đề, mỗi lần gần gũi chúng tôi chỉ vỏn vẹn chưa được 3 phút. Anh đi tập gym nhưng không cải thiện được điều gì. Khi tôi chuẩn bị nhập cuộc thì anh đã kết thúc cuộc vui. Chúng tôi tìm mọi cách để chuyện này được tốt hơn nhưng mọi thứ càng tệ, điều tôi lo lắng là chúng tôi muốn có con cũng rất khó khăn. Giờ tôi nên làm sao với chồng sắp cưới? Mong các bạn tư vấn.

Theo Hằng (VnExpress.net)