Tâm sự

Tôi hối hận vì đã chạy trốn khi biết bạn gái có thai

Tôi đã chọn học hành, để rồi giờ lương cũng chỉ thêm 6-7 triệu đồng, thay vì chịu trách nhiệm với em và con.

Tôi đã chọn học hành, để rồi giờ lương cũng chỉ thêm 6-7 triệu đồng, thay vì chịu trách nhiệm với em và con.

Đến lúc tôi du học về mới biết tin em và con đang sống cùng bố mẹ đẻ, nhưng tôi không dám tới. Tôi cứ nghĩ không có tôi em sẽ bỏ thai nhưng em đã kiên cường mặc tai tiếng để sinh con trong sự bội bạc của tôi. Tôi đã lớn, bố mẹ đòi con dâu, hỏi han đủ cả vì mãi tôi chưa lấy vợ. Tôi không muốn lấy khi để em và con khổ sở còn mình thì ung dung vui vẻ lập gia đình. Em đã thiệt thòi khi nuôi con một mình nên sẽ khó kiếm được người chấp nhận.

toi-hoi-han-vi-da-chay-tron-khi-biet-ban-gai-co-thai

Ảnh minh họa.

Tôi giữ bí mật mãi không được nên đã kể thật cho bố mẹ biết, họ rất sốc vì không hề biết có một cháu ruột đang sống trên đời. Tôi bị cha mẹ mắng là lớn đầu mà ngu người, tôi nghiệp em, nếu họ biết sớm thì đã không cho tôi đi du học. Sau hôm đó, tôi đến gặp em trước nhưng không nhận được gì, tiền bạc, thuốc bổ em cũng ném trả. Bố mẹ tôi tới gặp mà không được chào đón đành lủi thủi về. Tôi hối hận vô cùng khi chọn 4 năm xa nhà thay vì ở Việt Nam để bên em. Tôi biết mình có làm gì cũng không chuộc được lỗi khi để em mang thai đến nuôi con đều một mình. Tôi hối hận khi chọn học hành, để rồi giờ lương cũng chỉ thêm 6-7 triệu đồng, thay vì chịu trách nhiệm với em và con. Tôi phải làm sao đây?

Độc giả Khải
Theo Ngoisao.net