Tâm sự

Tôi giấu gia đình chuyện vợ có con với chồng cũ

Tôi cưới vợ trong giấu giếm, không cho gia đình và mọi người biết sự thật.

Tôi giấu gia đình chuyện vợ có con với chồng cũ
Ảnh minh họa

Tôi 26 tuổi, vợ đang mang bầu hơn 4 tháng, hiện tại tôi ở rể. Tôi lấy vợ trong hoàn cảnh vợ mang bầu trước. Vợ tôi đã có một đời chồng và đang nuôi con 2 tuổi, tôi rất quý bé. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế diễn ra nhưng có những vấn đề bất cập ở đây. Tôi cưới vợ trong giấu giếm, không cho gia đình và mọi người biết sự thật. Vợ tôi tính thẳng thắn và nóng giận, được đánh giá là nhanh chán. Hiện tại chồng cũ vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm làm tôi rất khó chịu. Tôi là người biết chăm lo cho gia đình, làm việc nhà, lo cơm áo gạo tiền. Nhưng vợ tôi là người đặt nặng vấn đề tiền bạc, cô ấy lúc nào cũng nói chuyện tiền làm tôi rất đau đầu.

Chúng tôi mới cưới nhau được hơn 2 tháng, nhưng từ khi kết hôn cô ấy doạ bỏ và phá thai không biết bao nhiêu lần. Tôi rất bực vì con của mình mà lúc nào vợ cũng nói bỏ. Cô ấy yêu con của chồng cũ quá, sống rất tình cảm và dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Cũng chính vì thế mà tình cảm cô ấy dành cho tôi không được như những người đàn ông mới lấy vợ khác. Cô ấy luôn coi con là số một trong gia đình. Chuẩn bị đến Tết tôi có đặt vé cho vợ để về quê ăn tết nhưng rồi  phải đi công tác về sau một hôm, cô ấy không nghe, bảo không về nữa. Tôi hiểu lý do là cô ấy không muốn xa con một tý nào; cô ấy lấy lý do xa và đang nghén nên không về. Tôi bảo tôi về quê ăn Tết thì cô ấy viết đơn ly hôn. Mọi người cho xin ý kiến, tôi có nên nói sự thật cho gia đình biết không, bản thân cảm thấy rất day dứt vì đã lừa cả gia đình. Có nên chấp nhận đơn ly hôn của vợ? Giờ tôi đang cầm đơn ly hôn đây.

Theo Trung (VnExpress.net)