Tâm sự

Tôi đuổi vợ vì không về đám giỗ mà đi hát karaoke với đồng nghiệp

Tôi đuổi vợ về nhà bố mẹ đẻ, cô ta xách vali, mang theo 2 con đi luôn và đòi ly dị.

Tôi 45 tuổi, vợ tôi 39. Chúng tôi có 2 con gái, 9 tuổi và 6 tuổi. Cuộc sống vợ chồng không được suôn sẻ, hay cãi nhau về quan niệm sống và cách dạy con. Vợ tôi không được mọi người bên nhà chồng quý mến vì tính ngang bướng, kém hiểu biết và thiếu đảm đang. Tôi rất buồn nhưng trong lòng vẫn cố hy vọng cô ta sẽ thay đổi.

Tôi đuổi vợ vì không về đám giỗ mà đi hát karaoke với đồng nghiệp

Hôm đó gia đình tôi có giỗ, vợ bảo phải đi làm không ở nhà được. Tôi bỏ qua chuyện đó, nhưng đến trưa khi gọi điện cho vợ có chút việc, tôi mới biết cô ta không đi làm mà đi hát karaoke cùng mọi người trong công ty. Tôi rất buồn bực nên tối đó hỏi vợ xem tại sao lại như vậy. Cứ nghĩ vợ xin lỗi rồi cũng xong nhưng cô ta nói việc đó không quan trọng, bảo tôi soi mói. Tôi thực sự sốc, không hiểu cô ta đang nghĩ gì. Tôi tự hỏi liệu vợ mình có vấn đề về ý thức và nhận thức hay không. Vậy là tôi đuổi vợ về nhà bố mẹ đẻ, cô ta cũng xách vali và mang 2 con đi. Đến nay đã một tháng nhưng vợ tôi không có ý kiến gì trong việc đó và muốn ly dị. Tôi đồng ý với điều kiện 2 con để tôi nuôi hoặc mỗi người nuôi một đứa, nhưng vợ tôi lại muốn nuôi cả hai. Tôi rất buồn, nghĩ đến việc 2 con thiếu bố hoặc mẹ lòng quặn đau, không biết nên làm sao. Xin chuyên gia và độc giả cho lời khuyên chân thành để tôi có hướng giải quyết đúng đắn. Tôi xin cảm ơn.

Theo Hoàng (VnExpress.net)