Tâm sự

Tôi có ý định cưới vợ để cô ấy nuôi mình

Suy nghĩ lấy vợ cho vợ nuôi mình ngấm ngầm mãi trong lòng tôi từ năm 29 tuổi đến giờ, hiện tại tôi chẳng biết phải làm sao.

Tôi 31 tuổi, sống ở Đồng Tháp, học đến lớp 7 rồi nghỉ, từ nhỏ đến giờ sống chung với cha mẹ, chưa từng đi làm công. Năm 29 tuổi tôi có đi xin việc làm một thời gian nhưng không tìm được việc, không biết có phải vì bị trầm cảm mà tôi không tìm được việc làm thích hợp không. Cuối cùng tôi về sống chung với ba mẹ như cũ, chán nản vì lớn rồi mà bản thân không làm ra tiền để tự lo cho mình.

Tôi có ý định cưới vợ để cô ấy nuôi mình

Từ đó tôi nghĩ ra ý định cưới vợ để vợ làm kinh tế, còn mình lo việc nhà. Nhiều lúc nghĩ lại để vợ nuôi cũng thấy tội nghiệp cho cô nào lấy mình, buồn chán và xấu hổ cho bản thân, nhưng vì không kiếm được tiền nên tôi đành chấp nhận. Suy nghĩ lấy vợ cho vợ nuôi ngấm ngầm mãi trong lòng tôi từ năm 29 tuổi đến giờ, hiện tại tôi chẳng biết phải làm sao. Mong các bạn cho tôi ý kiến.

Theo Thuận (VnExpress.net)