Tâm sự

Tôi có địa vị nhưng bị nhà bạn gái từ chối vì từng có một đời vợ

Tôi bị họ phũ phàng từ chối, nói không xứng lấy con của họ vì đã qua một đời vợ, có hai con riêng.

Tôi có địa vị nhưng bị nhà bạn gái từ chối vì từng có một đời vợ
Ảnh minh họa

Tôi 31 tuổi, với lứa tuổi này rất ít ai tạo được sự nghiệp vững vàng như tôi. Tôi là một lương y gia truyền có tiếng một vùng, chữa được nhiều bệnh và có uy tín trong ngành chữa cột sống, còn chuyện hôn nhân của tôi lại đổ vỡ 4 năm rồi. Vợ trước của tôi bị nhiễm HIV, chúng tôi có với nhau hai mặt con (nhờ uống thuốc phơi nhiễm nên con tôi không bị lây). Còn tôi, vì lý do nào đó kháng thể bất thường hơn người khác cũng không bị lây nhiễm từ vợ.

Ngày tháng trôi qua, sau khi ly dị vợ, tôi gặp em, người con gái không phải xuất sắc nhất nhưng lại là người tôi yêu nhất. Em đến với tôi bằng tấm lòng chân thành. Sau thời gian tìm hiểu, tôi quyết định xuống nhà ra mắt ba mẹ em để đi đến hôn nhân. Vậy mà tôi bị họ phũ phàng nói không xứng lấy con của họ vì đã qua một đời vợ, có hai con riêng. Em vì nghe lời ba mẹ nên đã nói chia tay với tôi trong nước mắt. Tôi không cam tâm, bảm thân có địa vị xã hội, công việc ổn định, thế mà bị họ nói câu từ chối không xác đáng.

Chúng tôi chia tay 2 tháng rồi nhưng mỗi khi vô tình gặp và trò chuyện qua điện thoại là cảm giác cả hai còn yêu thương nhau rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?

Theo Nam (VnExpress.net)