Chồng tôi nói muốn đón con riêng về nuôi và cho ăn học vì ông bà đã già không còn ai chăm sóc. Nghe vậy tôi cũng rất thương, muốn đón cháu về cùng.
Rồi một ngày có một chuyện xảy ra khiến tôi đau khổ vô cùng. Tôi nghe tin từ một người bạn của anh nói chồng tôi có một đứa con gái riêng ở ngoài, nhưng tôi cứ nghĩ là họ đùa, trêu chọc thôi. Vài tháng sau gia đình tôi có một đôi vợ chồng vào chơi nhìn rất lạ và tôi chưa được gặp bao giờ.
Sau khi tiễn hai người kia về thì chồng tôi cầm tiền nói là mời vợ chồng anh chị đi uống nước. Theo linh tính của người vợ, tôi cảm thấy nghi ngờ. Khi anh về nhà, tôi đã bắt đúng tim đen của anh và anh đã thừa nhận đã có con riêng. Tôi đã ngã ngửa ra, và cảm thấy bị tổn thương rất nặng nề, muốn chia tay nhưng lại thương con và vẫn còn yêu anh.
Tôi đã tha thứ cho anh và tự an ủi rằng thời thanh niên chồng đã bồng bột. Tôi có gặng hỏi thì biết vợ chồng đến chơi là bạn làm ăn ngày xưa khi anh còn làm công trình. Anh chị này về chơi và có kể lại cho anh cuộc sống của con riêng anh.
Ảnh minh họa. |
Cách đây vài ngày buổi sáng khi tôi đang ngủ trên giường thì thấy chồng tôi nói chuyện qua điện thoại với con gái nghe có vẻ rất tình cảm, tôi thấy lạ và tra hỏi thì anh nói con gái anh gọi điện về bảo anh là nó thi xong, nghỉ hè muốn vào miền Nam chơi với mẹ. Rồi anh nói muốn đón nó về nuôi và cho ăn học, vì ông bà ngoại của nó đã già không còn ai chăm sóc. Nghe vậy tôi cũng rất thương con bé và cũng muốn đón cháu về để cho ăn học, nhưng với kinh tế hiện nay của tôi chỉ có thể lo cho hai đứa con của tôi, đón con riêng của anh về chắc cuộc sống của tôi sẽ rất vất vả.