Tâm sự

Tôi có con riêng với tình cũ dù cô ấy đã dùng biện pháp an toàn

Tôi hứa với vợ sẽ cắt đứt hoàn toàn với người kia và mong vợ cho cơ hội làm lại từ đầu, vợ không đồng ý.

Tôi có con riêng với tình cũ dù cô ấy đã dùng biện pháp an toàn
Ảnh minh họa

Tôi 35 tuổi, có vợ và 2 con, đang trải qua thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mà tất cả lỗi do tôi. Vợ tôi nóng tính, đoảng tính nhưng tốt bụng, yêu thương chồng con và kiếm được tiền. Tôi sống tình cảm nhưng nhược điểm là đa tình và uống nhiều bia rượu. Vợ chồng tôi gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng đến giờ có nhà có xe, được nhiều người ngưỡng mộ. Thú thật, trong thời gian sống với vợ, tôi có nhắn tin với một số phụ nữ khác cho vui. Vợ hay ghen, làm ầm lên và giận dỗi, đâm ra tôi chán nản, dần không cảm nhận được từ vợ sự yêu thương và nhẹ nhàng nữa.

Chuyện bắt đầu từ khi tôi gặp lại người yêu cũ, biết cô ấy sống với chồng không hạnh phúc. Tôi tâm sự, chia sẻ và thấy thương muốn bù đắp cho cô ấy. Mọi việc có thể không đi quá xa nếu tôi và tình cũ không có một đứa con. Trong một lần không thể kiềm chế, tôi đã đi quá giới hạn với tình cũ, cô ấy uống thuốc nhưng vẫn có thai. Tình cũ quyết định giữ con lại, tôi cũng tôn trọng và tự nhủ sẽ bù đắp cho mẹ con cô ấy. Tuy nhiên, sau đấy chồng cô ấy biết được và quyết định ly hôn. Vợ tôi cũng biết chuyện này, đòi ly hôn nhưng tôi không đồng ý.

Giờ sắp mất gia đình tôi mới biết được mình cần phải sống như thế nào, tôi hứa với vợ sẽ cắt đứt hoàn toàn với người kia và mong vợ cho cơ hội làm lại từ đầu. Vợ không đồng ý, suốt ngày sống trong u uất và đau khổ. Vợ bảo chỉ cần được thanh thản và không muốn sống cùng tôi nữa, con cái cũng không nên sống với một người bố không tốt. Tôi phải làm gì để vợ có thể bỏ ý định ly hôn, tôi nguyện dành hết cuộc đời còn lại để bù đắp cho vợ.

Theo Thạch (VnExpress.net)