Tâm sự

Tôi cho chồng ăn riêng để trị bệnh lười và bẩn của anh

Được một tuần chồng xin lỗi và tôi cho ăn chung, với điều kiện anh đi làm phải về sớm, ăn xong rửa bát và dạy con học.

Tôi cho chồng ăn riêng để trị bệnh lười và bẩn của anh
Ảnh minh họa

Vẫn là tôi, người vợ trong bài viết chồng tôi lười và bẩn. Xin chia sẻ với mọi người về cách giải quyết của tôi để mọi người cùng tham khảo. Hôm đó đánh nhau xong hôm sau tôi gọi bố mẹ hai bên lên để họp gia đình và công bố luôn với hai bố là nếu chồng không thay đổi con sẽ ly hôn. Phải nói thêm bố mẹ chồng đều là người hiểu chuyện và rất quý tôi nên sau cuộc nói chuyện đó tôi đoán là bố chồng có nói chuyện với anh. Tôi cũng nhìn thấy thiện chí của chồng ngay hôm đó, tuy nhiên khi bố chồng về tôi vẫn cho anh ăn riêng. Tôi công bố ăn xong thì phải rửa bát, nếu không rửa tôi sẽ ném sọt rác.

Được một tuần chồng xin lỗi và tôi cho ăn chung, với điều kiện đi làm phải về sớm, ăn xong rửa bát và dạy con học bài, nếu không đáp ứng những yêu cầu trên tôi lại cho ăn riêng tiếp. Từ đó chồng đã thay đổi, về sớm hơn, chịu chơi với con hơn, rửa bát và dậy con học. Tôi nghe có cô MC nào đó nói rằng có hai nguyên nhân chính dẫn đến gia đình tan vỡ, một là lấy nhầm chồng, hai là yêu nhầm cách, tôi ở tình huống thứ hai. Do tôi quá tự lập, làm được gì thì làm, không bao giờ nhờ vả nên chồng tôi mới thế. Thú thực bao năm qua như vậy nhưng chúng tôi chưa từng cãi nhau, tôi làm việc một cách vui vẻ, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tôi không thuộc tuýp người sống cam chịu vì con. Theo quan niệm của tôi, trừ ruột thịt không nói, còn mọi mối quan hệ đều được coi là đối tác, nếu không thoả mãn được điều kiện cả hai đưa ra tôi sẽ chấm dứt hợp đồng.

Phải nói thêm chồng tôi cũng có một số ưu điểm như không cờ bạc, rượu chè và luôn coi vợ là tri kỷ, có chuyện gì vợ sẽ là người được thông báo đầu tiên và cũng rất tôn trọng vợ. Hôm hai vợ chồng đánh nhau, một phần là do tôi vì tôi cố tình đẩy sự việc lên cao để giải quyết dứt điểm. Nếu tôi không làm vậy thì mọi chuyện sẽ nhùng nhằng. Tôi không kể lể dài dòng nữa làm mất thời gian của mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc và dành thời gian chia sẻ.

Theo Nhung (VnExpress.net)