Tâm sự

Tôi chỉ mong bố mẹ ủng hộ để thoải mái ly hôn chồng tệ bạc

Ở với chồng tôi thấy rất khổ sở, muốn ly hôn mà bố mẹ không đồng ý, cũng không che chở để mẹ con tôi quay về.

Tôi chỉ mong bố mẹ ủng hộ để thoải mái ly hôn chồng tệ bạc
Ảnh minh họa

Tôi chỉ tâm sự gọn thế này, chồng hội tủ đủ tật xấu, ngoại tình với vài người. Tôi đã bỏ qua một lần mà anh vẫn tiếp tục cặp kè. Anh vũ phu, hay giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh vợ. Ngoài ra anh còn cờ bạc, rượu chè, coi trọng bạn bè và người ngoài để giải quyết khâu sĩ, tệ bạc với vợ con. Vợ chồng tôi đã có một cô con gái bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. 

Tôi tâm sự chuyện ly hôn nhưng bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ bảo tôi khó khăn về đường con cái, bỏ sẽ không lấy được chồng khác. Một mặt tôi ở quê, bố mẹ cũng ngại tiếng tăm khi con gái bỏ chồng. Tôi khổ tâm lắm, ở với chồng cảm thấy rất khổ sở, muốn ly hôn bố mẹ không đồng ý, cũng không che chở để mẹ con tôi quay về. Tôi giờ chỉ cần bố mẹ thông tư tưởng, ủng hộ tôi bỏ chồng, mở rộng vòng tay đón mẹ con tôi về, cho tôi chỗ dựa tinh thần nữa là bản thân sẽ thoải mái ly hôn. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.

Theo Hoa (VnExpress.net)