Tâm sự

Tôi chán người vợ chỉ giỏi quát và ngủ

Trừ lúc làm việc cơ quan và lo cơm nước, vợ chỉ xem phim và ngủ, ngủ nhiều đến mức thường xuyên đi làm muộn giờ.

Tôi chán người vợ chỉ giỏi quát và ngủ
Ảnh minh họa

Tình cờ vào trang cá nhân của con gái tôi mới biết được chuyện có một lần vì nấu cơm muộn mà cháu bị mẹ ném nguyên cả cái mũ bảo hiểm vào mặt. Tôi giận lắm vì không ngờ cô ấy lại đối xử với con như vậy. Vợ chồng sống với nhau mười mấy năm, tính nết cô ấy như thế nào tôi quá hiểu. Vợ hay xét nét, bắt bẻ người khác, tính tình nóng nảy, không biết kiềm chế, đã thế vợ không hề biết lắng nghe người khác mà người khác phải nhất nhất nghe theo ý kiến của cô ấy.

Lúc vui vẻ, góp ý nhẹ nhàng vợ cũng không tiếp thu; bực mình mà góp ý trực diện gay gắt thì cô ấy mặt nặng mày nhẹ và trút hết bực tức lên đầu con cái. Trong việc dạy con, cô ấy cũng chỉ có mỗi phương pháp là ra lệnh - buộc phục tùng. Đứa con trai tối nằm ngủ với mẹ mà muốn chơi đùa cô ấy cũng quát tháo ầm ĩ và đuổi vào ngủ với bố. Từ khi con trai ngủ với tôi thì cô ấy trừ thời gian làm việc cơ quan và lo cơm nước là chỉ có xem phim và ngủ, ngủ nhiều đến mức thường xuyên đi làm muộn giờ. Nản quá các bạn ạ, mà tôi đang bó tay chưa tìm ra thuốc chữa.

Theo Kiên (VnExpress.net)