Tâm sự

Tôi chán người chồng ít nhu cầu sau 8 năm chung sống

Tôi nói anh đi khám xem có yếu sinh lý không, anh từ chối, bảo yếu sinh lý làm sao có đến hai đứa con được.

Tôi chán người chồng ít nhu cầu sau 8 năm chung sống
Ảnh minh họa

Tôi suy nghĩ rất nhiều khi viết những dòng tâm sự này, mong các bạn có kinh nghiệm cho lời khuyên. Tôi kết hôn được gần 8 năm, có hai con trai, cuộc sống gia đình tôi người ngoài nhìn vào sẽ cho là hạnh phúc. Chồng tôi làm với thu nhập khá cao, còn tôi trước đây làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài, sau khi sinh bé thứ hai tôi nghỉ ở nhà chăm sóc bé và gia đình. Ngoại hình tôi ưa nhìn, nhiều bạn bè thì nói tôi xinh gái, trước khi đến với chồng, tôi được nhiều anh chàng theo đuổi.

Tôi không biết mình có nhu cầu cao hay chồng yếu sinh lý nữa. Từ lúc mới kết hôn đến nay vợ chồng tôi rất ít gần gũi, nhiều thì hơn một tuần gần gũi một lần, còn thông thường hai hoặc ba tuần, đôi khi cả tháng. Tôi rất buồn và hay suy nghĩ về chuyện này dù anh là người chồng tốt, yêu vợ thương con và thường chia sẻ công việc gia đình với vợ. Trong lòng tôi luôn bứt rứt, khó chịu. Tôi nói anh đi khám xem có yếu sinh lý không nhưng anh từ chối, bảo yếu sinh lý thì làm sao có đến hai đứa con được. Gần đây tôi hay suy nghĩ tiêu cực, muốn ly thân với chồng. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Hoài (VnExpress.net)