Tâm sự

Tôi bị vô sinh nên không dám ngỏ lời với cô gái mình yêu

Cưới nhau về mà cô ấy lại không được quyền làm mẹ thì tôi thấy mình có lỗi quá, hại cả đời cô ấy không được hạnh phúc trọn vẹn.

Tôi là nam, ngoài 30 tuổi và bị vô sinh bẩm sinh, đã đi chạy chữa vài năm nay nhưng không có kết quả. Trước đây, tôi yêu thầm một người nhưng không dám nói và cũng có người con gái nói thích tôi nhưng vì tôi không có tình cảm nên thôi. Tôi xác định sống độc thân suốt phần đời còn lại, tuy nhiên gần đây lại gặp một người con gái.

Tôi bị vô sinh nên không dám ngỏ lời với cô gái mình yêu
Ảnh minh họa

Qua tiếp xúc, tuy không nói nhưng tôi cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho mình, quan trọng hơn cả là tôi cũng thích người con gái này, muốn sống hết cuộc đời bên cạnh cô ấy. Cưới nhau về mà cô ấy lại không được quyền làm mẹ thì tôi thấy mình có lỗi quá, hại cả đời cô ấy không được hạnh phúc trọn vẹn. Chưa kể nếu thú nhận mình bị vô sinh, có khi cô ấy còn từ bỏ tình yêu với tôi luôn không biết chừng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo Hoàng (Ngoisao.net)