Tâm sự

Tính chuyện kết hôn rồi tôi mới biết em ly hôn và có con riêng

Nếu tôi chấp nhận lấy em và cùng em nuôi con thì sau này chúng tôi có con chung sẽ như thế nào?

Tính chuyện kết hôn rồi tôi mới biết em ly hôn và có con riêng
Ảnh minh họa

Sau cuộc tình 6 năm, cô ấy bỏ tôi ra đi. Tôi mất 3 năm rưỡi để quên được người ấy. Rồi vô tình tôi gặp em, người mang lại cho tôi cảm giác yêu vốn dĩ đã mất và hóa đá sau thời gian dài sống một mình. Tôi cứ tưởng cuộc đời sẽ màu hồng, ai dè phát hiện ra em từng có chồng và con em 7 tháng tuổi. Tôi vô cùng sốc vì đã dự tính đi đến hôn nhân với em. Từ khi mới quen, em luôn giấu tôi chuyện chồng con, không cho tôi kết nối với trang cá nhân của mẹ em, xóa hết hình ảnh hôn nhân.

Tôi đang mông lung không biết làm sao. Nếu không vượt qua được chuyện này thì có lẽ tôi sẽ mất hết niềm tin nơi con gái, mãi chẳng yêu thêm ai được nữa. Còn nếu tôi chấp nhận lấy em và cùng em nuôi con thì sau này chúng tôi có con chung sẽ như thế nào? Bố đứa bé vẫn còn mà tôi lại đi nuôi con hộ người ta. Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Theo Loan (VnExpress.net)