Tâm sự

Sự thật cay đắng sau sự hậm hực suốt 5 năm của chồng tôi

Anh cho rằng tôi quen nhiều người nhưng họ yêu chán rồi bỏ và nghĩ rằng tôi đã không còn trong trắng khi đến với anh.

Sự thật cay đắng sau sự hậm hực suốt 5 năm của chồng tôi

Tôi 32 tuổi, kết hôn 5 năm, có một con trai 4 tuổi. Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối từ một người bạn, sau mấy tháng tìm hiểu chúng tôi đi đến đám cưới vì lúc đó cả hai đứng tuổi. Chúng tôi độc lập về tài chính, tiền ai người nấy giữ, khi có việc cần sẽ góp chung vào, mỗi tháng anh đóng tiền học cho con hơn 2 triệu và đưa cho tôi 2 triệu để đi chợ. Anh cũng phụ giúp tôi việc nhà, đưa đón con đi học vì anh làm gần nhà. Anh có tính rất rộng rãi với người ngoài nhưng lại tính toán chi ly với vợ. Trong 5 năm sống với nhau anh chưa từng mua cho tôi cái áo hay đôi giày gì hết.

Chồng tôi rất hay khó chịu, không thích việc gì là im lặng hay nhăn nhó, không bao giờ nói ra, vợ chồng lại khắc khẩu, hay nói qua nói lại, mỗi lần giận nhau là không nói chuyện cả tháng. Trong 5 năm hôn nhân có 2 lần anh tát tai tôi, một lần bóp cổ đuổi tôi ra khỏi nhà, lý do tôi nói chuyện điện thoại với chị của anh về việc anh không chịu đưa tiền đi chợ, cứ để tôi đòi miết mới chịu đưa (hôm đó anh có uống rượu).

Chuyện là mỗi lần nói qua nói lại chồng nói tôi là đồ lừa đảo. Tôi hỏi lại lừa đảo gì thì chồng nói là đã nghỉ việc mà nói dối là đang đi làm để anh chờ đợi cả buổi. Chuyện này từ hồi mới quen nhau, tôi xin nghỉ việc công ty mà không nói cho anh biết vì sợ anh sẽ nghĩ này nọ. Gần đây 2 vợ chồng nói qua nói lại, tôi nói rằng ngày xưa có quen nhiều người nhưng không ưng lại chọn anh. Anh nói: "Đúng rồi, quen nhiều thằng xong nó yêu chán nó bỏ, chuyện mất trinh tôi còn chưa nói chuyện nữa, ở đó mà nói này nói nọ". Sau khi nghe câu nói từ miệng chồng, tôi hỏi lại: "Anh nói tôi lừa đảo là chính chuyện này phải không", anh bảo đúng. Tôi nói lại chuyện quan hệ lần đầu không ra máu có thể là do màng trinh dày, hoặc có thể do cách vệ sinh không đúng, hoặc do lúc nhỏ chạy nhảy nhiều gây nên rách màng trinh không biết, tôi có là lần đầu của anh hay không mà anh không biết sao?

Tôi không ngờ anh là người như vậy, nói với anh rằng hai người ly thân đi, không muốn giải thích thêm nữa. Từ nhỏ tôi đã xác định quen và kết hôn với một người thôi, tôi tìm hiểu nhiều người nhưng chỉ cần đi uống nước vài lần thấy không hợp là dừng lại liền. Tôi quen và cưới chồng tôi là người đầu tiên và là người cuối cùng.

Tôi nên làm gì lúc này, thật sự sau những lần bị anh đánh là tôi đã muốn ly hôn rồi. Tôi không chấp nhận được đàn ông đánh vợ, giờ thêm chuyện này nữa, ý định ly hôn càng rõ ràng hơn.

Theo Hằng (VnExpress.net)