Tâm sự

Sống thử mà anh đã đập đồ, bóp tay tôi khi lên cơn bực tức

Mỗi lần bực tức anh có thể đập đồ. Giờ anh đã thay đổi, mỗi lần cãi vã anh sẽ ra ngoài, không tranh cãi thêm.

Sống thử mà anh đã đập đồ, bóp tay tôi khi lên cơn bực tức
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, bạn trai 32 tuổi, chúng tôi yêu nhau 12 năm, trải qua rất nhiều sóng gió và nước mắt để đến với nhau. Tính cách hai người không hợp nhưng vẫn cố gắng để dung hòa, giờ cả hai đã hiểu nhau hơn. Chúng tôi đã sống thử 2 năm, định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình này tôi nhận ra anh nóng tính, mỗi lần bực tức anh có thể đập đồ (chuyện này đã hai lần xảy ra). Hiện tại anh đã thay đổi, mỗi lần cãi vã anh sẽ ra ngoài và không muốn tranh cãi thêm.

Một tháng trước, chúng tôi có tranh cãi ngoài đường, anh dùng từ ngữ nặng nề và bóp tay tôi đến bầm tím khi tôi vùng vằng muốn bước xuống xe. Sau lần đó tôi nói nếu chuyện này xảy ra thêm sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Từ đó trở đi khi tranh cãi tôi thấy anh không bao giờ làm vậy nữa. Có điều trong lòng tôi rất lo sợ, không biết mai sau kết hôn rồi sẽ như thế nào. Tôi bối rối, mong các bạn cho lời khuyên.

Theo Hân (VnExpress.net)