Chuyện chồng ngoại tình với con gái sếp dù có sờ sờ ra đó nhưng tôi vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, chăm lo cho vợ từng miếng ăn giấc ngủ, sắm cho con từng bộ quần áo, dép giày thì làm sao có thể phản bội lại gia đình vì một người con gái khác chứ.
Chuyện chồng ngoại tình với con gái sếp dù có sờ sờ ra đó nhưng tôi vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, chăm lo cho vợ từng miếng ăn giấc ngủ, sắm cho con từng bộ quần áo, dép giày thì làm sao có thể phản bội lại gia đình vì một người con gái khác chứ.
Nói dứt lời xong bà ta ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề, và chỉ vào cái bụng to kềnh của con gái mình. Bà ta nói, “Chị cũng nhìn thấy rõ rồi chứ, đó là con trai của chồng chị, nó được 7 tháng rồi. Còn kia là con gái tôi, đứa trẻ sinh ra đời phải có cả mẹ lẫn cha. Đáng ra chúng tôi cũng không nhất thiết phải tìm đến tận đây đâu, nhưng tất cả là tại chồng chị. Anh ta định đánh trống bỏ dùi, làm cho con gái người ta to bụng rồi muốn chuồn, tôi nói thế nào anh ta cũng không chịu giải quyết. Anh ta tránh mặt chúng tôi 3 hôm nay rồi. Điều này anh ta nói với chị rồi chứ?”.
|
Chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn quyết định tha thứ. (Ảnh minh họa). |
Hai người họ tưởng mình giàu có mà tôi phải khuất phục ư, sau hành động “vô văn hóa” của họ tôi đứng phắt dậy cầm cọc tiền vứt vào người họ rồi đuổi cả hai ra khỏi nhà. Nỗi uất ức lên đến tận cổ, dù rất muốn khóc, muốn chạy đến mà giằng xé hai mẹ con họ nhưng bản tính của tôi không cho phép. Tôi chờ chồng về để làm rõ thực hư.
Yêu nhau 4 năm, sống với nhau gần 3 năm nên tôi thừa hiểu tính chồng tôi. Chắc chắn sự tình không đơn giản như hai mẹ con họ nói. Trước mặt tôi anh thành thật sự việc. Anh nói, “Việc anh ngoại tình là thật, cái thai trong bụng cô ta cũng là thật. Nhưng tất cả đều do một tay sếp anh vẽ đường. Bà ta nói, con gái bà ta không thích lấy chồng, cô ta chỉ cần có một đứa con nhưng lại mong muốn đứa trẻ mang gen tốt nên cần tìm một người đàn ông đẹp trai, có trí tuệ. Vì thế bà ta đã nhắm đến anh. Lúc đầu anh nhất quyết từ chối, sau đó bà ta nói chỉ cần anh đồng ý giúp con gái bà ta sinh cho bà ta một đứa cháu kháu khỉnh, bà ta sẽ đề đạt anh lên làm trưởng phòng. Sau này việc ai người ấy làm không ai liên quan đến ai. Bà ta đã hứa với anh như vậy, giờ bà ta lại yêu cầu anh phải bỏ vợ để cưới con gái mình. Anh nhất quyết không đồng ý, vì thế anh mới trốn…”.
Chưa bao giờ tôi mất đi niềm tin ở chồng mình. Tôi tin những gì anh nói đều là sự thật. Mọi chuyện đều do bà giám đốc gây nên, chính bà ta mới là người phải chịu trách nhiệm với cuộc đời con gái mình. Tôi chấp nhận tha thứ cho chồng, cũng chấp nhận sẽ quên đi việc anh ngoại tình. Kể từ đó mặc cho những lời đe dọa của sếp chồng tôi nhất quyết bỏ việc, kể cả chức vụ trưởng phòng mơ ước ấy anh cũng không cần. Sau đó anh chấp nhận thất nghiệp gần một tháng, rồi những tháng ngày sau anh bắt đầu một công việc mới, dù chỉ là một nhân viên bình thường nhưng cuộc sống của gia đình tôi rất hạnh phúc.