Tâm sự

"Run rẩy" phát hiện ảnh nhạy cảm của vợ và nhân tình

Tôi và vợ cưới nhau được 7 năm nay, vợ tôi đẹp có tính hướng ngoại và nhiều tham vọng. Hai năm đầu khi mới cưới nhau tình cảm vợ chồng son vô cùng hạnh phúc.

Tôi và vợ cưới nhau được 7 năm nay, vợ tôi đẹp có tính hướng ngoại và nhiều tham vọng. Hai năm đầu khi mới cưới nhau tình cảm vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. Lúc đó, chưa có con nên chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau. Ngày ngày đi làm trưa đến tôi và cô ấy thường cùng nhau đi ăn trưa, tối lại cà phê, cuối tuần đi xem phim, đi du lịch đây đó.

Trước thái độ của vợ tôi đã phải thuyết phục bằng mọi cách, thậm chí là đổi xe tay ga cho cô ấy. Phải hết lần này lượt khác vợ tôi mới tĩnh tâm. Và rồi cô ấy đã có một thai kỳ khỏe mạnh, kết quả là một cậu con trai ra đời trong sự chào đón nồng nhiệt của cả gia đình. Chỉ riêng vợ tôi là không được hào hứng cho lắm.

Từ lúc chúng tôi sinh được một cháu trai, thời gian hạn chế, cháu còn nhỏ, lại mới làm nhà nên vấn đề tài chính cũng hạn chế ít có thời gian chơi bời như trước nữa. Chính vì vậy, tính nết vợ tôi đã thay đổi, sinh ra nhàm chán trước cuộc sống hiện tại. Trong khi đó, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Tôi nhận thấy vai trò của mình lớn lao hơn, rồi đây tôi phải đi làm kiếm được nhiều tiền để chăm con.

Tính nết vợ tôi đã thay đổi, sinh ra nhàm chán trước cuộc sống hiện tại. Ảnh minh họa

 
Nhiều lần vợ càu nhàu thiếu thốn này nọ, tôi đã phải lên tiếng khuyên nhủ cô ấy “Kinh tế nhà mình còn hạn chế, giờ tập trung chăm con nên em đừng so đo với người này người nọ làm gì. Đợi con lớn, kiếm được nhiều tiền anh sẽ bù đắp cho em sau”.

Nhưng rồi mình tôi cố gắng không ăn thua, bởi vợ tôi ngày càng thay đổi. Từ ngày đi làm trở lại, có ô sin giúp việc cô ấy ỷ hết việc nhà vào ô sin và thường xuyên đi làm về muộn. Còn tôi, vẫn như con thiêu thân lao vào kiếm tiền, thậm chí là nhận tăng ca. Một đêm khi đang tăng ca, nhớ con da diết, tôi phóng xe vội qua nhà để ăn bát cơm. Nào ngờ khi tôi về qua cơ quan vợ thấy cô ấy đang bước xuống từ xe một người đàn ông khác.

Hôm đó, tôi đã có một cuộc nói chuyện với cô ấy, vợ tôi chối bay chối biến nói rằng họ chỉ là đồng nghiệp thông thường. Nhưng thật tâm tôi biết họ có quan hệ gì đó mờ ám, là đồng nghiệp sao ôm eo nhau tình tứ như vậy. Sau hôm đó, vì không đủ bằng chứng nên tôi đã bỏ qua cho vợ để sống tiếp.

Trải qua một thời gian, tôi phát hiện vợ tôi lại có những biểu hiện ngoại tình không chối đi đâu được. Cô ấy ăn diện quá trời, quần này váy nọ, thậm chí còn đi thể dục thẩm mĩ, làm đẹp, điện thoại lúc nào cũng đặt chế độ im lặng. Tôi là người nhạy cảm, tôi có thể phán đoán được chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình.

Rồi ngày nọ, khi xe máy tôi bị hỏng, tôi mượn xe vợ đi xem lại cái điều hòa phòng ngủ. Khi đó vợ đang tắm nên tôi vội vàng lấy xe đi mà không báo trước. Kết quả hôm đó, tôi đã vô tình phát hiện được bằng chứng vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Đó là một cái điện thoại iPhone 6 mới cứng. Màn hình là bức ảnh vợ tôi đang ôm hôn người đàn ông khác.

Và nữa…những tin nhắn ỡm ờ chia sẻ cảm xúc này nọ. Thậm chí file ảnh toàn là ảnh nhạy cảm của hai người họ với nhau. Tôi thật chẳng ngờ vợ tôi đốn mạt tới như vậy. Đáng khinh hơn vợ tôi còn nhận tiền của người đàn ông nọ để làm đẹp, mua sắm, thậm chí anh ta còn sắm cho vợ tôi mấy bộ đồ ngủ nóng bỏng hàng hiệu này nọ và cô ấy cảm kích vô cùng.

Tôi run rẩy khi đọc từng lời vợ nói với người đàn ông kia. Tôi nhớ lại quãng thời gian tôi cực nhọc vất vả vì gia đình này. Tôi kể ra không phải vì tôi so đo tính toán thiệt hơn mà để mọi người hiểu hơn về tôi. Tôi vốn là người miền Trung bản tính tiết kiệm. Trong cuộc sống, tôi không quá màu mè, tôi chỉ muốn dành được những đồng tiền tôi kiếm được cho gia đình mình.

Thậm chí để được gần vợ, gần con trưa nào tôi cũng về nhà ăn cơm. Nhiều hôm bữa sáng chỉ có bát mỳ tôm. Những khi vợ ốm tôi túc trực cả đêm không rời mắt. Tôi hầm bát cháo, mua con gà tẩm bổ,…thậm chí tôi còn bón cho cô ấy từng thìa cháo.

Giờ biết vợ ngoại tình, tôi vô cùng đau khổ, tôi không biết phải làm thế nào, có thể tôi yếu đuối, nhưng tôi thương con, tôi không muốn ly hôn, tôi không muốn con sống thiếu cha hoặc mẹ, không muốn bố mẹ hai bên phải buồn lòng, không muốn đơn vị nơi vợ chồng tôi công tác có lời ra tiếng vào. Và điều quan trọng nhất là tôi vần còn tình cảm với vợ tôi. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi?
 
Theo PV (Nguoiduatin.vn)