Tâm sự

Rối bời khi có thai sau lần đi công tác với sếp

Vợ chồng tôi đã 'thả' cả năm nhưng chưa có tập hai, trong khi tôi vừa qua đêm với sếp một lần thì dính bầu luôn.

Tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống hiện tại của tôi không có gì phải phàn nàn: Thu nhập cao, gia đình yên ấm, một cô con gái 5 tuổi xinh đẹp, đáng yêu... Tôi có vẻ ngoài cuốn hút và dù đã trên 30 tuổi nhưng vẫn được nhiều nam giới tán tỉnh.

Tôi chưa từng để ý tới những lời có cánh của đàn ông dành cho mình nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, lần đi công tác hai tháng trước, tôi lại ngã vào vòng tay giám đốc công ty, trong một lần cả hai đi công tác nước ngoài. Anh ấy cũng đã có gia đình, là người đàn ông ngày thường thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất rất hiểu tâm lý phụ nữ. 

Rối bời khi có thai sau lần đi công tác với sếp
Ảnh minh họa: Her World.

Tôi vẫn yêu chồng và rất sợ mất gia đình. Sau lần đi công tác về, tôi với sếp cũng mới chỉ gặp riêng một lần. Chúng tôi tuyệt đối không nhắn tin gì cho nhau ngoài giờ làm. Mối quan hệ ấy như có bùa mê, khiến tôi vừa muốn dứt, nhưng lại vừa háo hức muốn lao vào. 

Quảng cáo
Tuần trước, tôi vừa phát hiện mình có thai. Tôi quả thực không biết đứa con này là của chồng mình hay của sếp. Vợ chồng tôi cũng muốn có cháu thứ hai lâu rồi nhưng chưa được. Tôi bối rối vô cùng. Nếu nói cho chồng biết tin có bầu, anh ấy hẳn sẽ rất mừng. Nhưng nếu đứa con này lại là kết quả cuộc tình ngoài luồng của tôi, mọi việc sẽ thế nào. Tôi rối trí tới mức không biết nên làm gì nữa. 

Theo Mai Trinh (Ngoisao.net)