Tâm sự

Quá mệt mỏi khi anh chị em chồng đến sống chung ở nhà tôi

Tôi không biết trút vào ai nên mặt nặng mày nhẹ với chồng, không muốn nói chuyện nữa, cứ như vậy được vài ngày rồi.

Quá mệt mỏi khi anh chị em chồng đến sống chung ở nhà tôi
Ảnh minh họa

Tôi và anh đều là dân tỉnh lên Sài Gòn làm việc, ba mẹ 2 bên cũng ở quê, chúng tôi đi làm tích cóp, tằn tiện để mua căn nhà, vay bạn bè người thân, còn nợ khoảng 500 triệu nữa. Tôi tin mình và chồng sẽ sớm trả xong. Chồng bảo anh mua nhà để đón tôi về, 2 vợ chồng ở nhà riêng thoải mái. Không ngờ, lần lượt anh chị em gia đình chồng kéo về ở chung căn nhà nhỏ đó. Thực sự rất bất tiện!

Anh chị em chồng chưa ai lập gia đình và đều lớn tuổi. Tôi không biết họ sẽ ở chung với gia đình tôi đến khi nào. Tôi mệt mỏi vì phải chung chạ nhiều thứ, sinh hoạt bất tiện. Tôi phải nấu ăn dọn dẹp cho gia đình chồng cả ngày, đầu tắt mặt tối khiến tôi mệt mỏi, không còn thời gian cho bản thân và chồng, không muốn gần gũi chồng vì quá mệt sau một ngày làm việc. Chồng tôi rất quý anh chị em nên muốn họ ở lại, với lại thương ba mẹ anh một phần nữa, nhưng ai sẽ thương tôi? Có những lần cãi vã với anh chị em chồng mà tôi chỉ biết đóng cửa phòng rồi khóc. Tôi không biết trút vào ai nên mặt nặng mày nhẹ với chồng, không muốn nói chuyện nữa, cứ như vậy được vài ngày rồi. Tôi mệt mỏi, muốn ra ngoài ở trong khi nhà là của 2 vợ chồng, mà anh chị em chồng xem như nhà bố mẹ để lại. Tôi phải làm như thế nào đây? 

Theo Vân (VnExpress.net)