Tâm sự

Phát hiện sự thật về người yêu khi xem bóng đá, câu nói của mẹ anh khiến tôi tím mặt

Trong khi mọi người tưng bừng, hớn hở cổ vũ cho Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia thì lòng em lại rối bời. Chỉ vì bóng bánh mà em đang có nguy cơ mất đi tình yêu 6 năm của mình.

Em sinh năm 1995, hiện có người yêu cùng tuổi tên là Quân. Chúng em yêu nhau đã 6 năm, cùng học hết cấp 3 thì đi làm công nhân ở gần nhà nên gia đình cũng muốn hai đứa ổn định. Vì thế, chúng em dự định sang năm sẽ cưới.

Nhưng đợt AFF Cup 2018 này, trong một lần đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam với Quân ngoài quán, em phát hiện Quân tham gia cá độ. Lúc đầu em tưởng Quân chỉ cá cược vài trăm cho vui và cá 1 trận rồi thôi. Nhưng hóa ra anh ấy cá độ rất lớn, hàng chục triệu.

Phát hiện sự thật về người yêu khi xem bóng đá, câu nói của mẹ anh khiến tôi tím mặt
Em sợ hãi trước đám cưới. Ảnh minh họa

Sau trận bóng, Quân đã phải bán cả xe máy đi trả nợ. Ngay cả chiếc xe Lead mới mua của em cũng bị Quân mang cắm, em phải mất hơn 30 triệu chuộc về.  

Khi em phát hiện, em đã khóc lóc, dọa dẫm anh ấy không được chơi, Quân cũng đã hứa hẹn từ bỏ cá cược. Anh ấy bảo chỉ định "làm một quả" để lấy tiền cưới vợ, cho vợ đám cưới như mong đợi, một tuần trăng mật đáng nhớ. Khi anh ấy nói vậy, em rất thương nên đã bỏ qua. 

Nhưng đến bán kết giữa Philippines và Việt Nam thì em lại phát hiện chồng em cá độ một kèo rất lớn rồi thua đậm. Những kẻ cho vay nặng lãi dọa cắt chân nếu chồng em không trả đủ 200 triệu cả gốc lẫn lãi. Đến lúc này, chồng em buộc phải cầu cứu người nhà. 

Bố mẹ người yêu em phải cắt vườn, bán gấp để cứu con trai. Nhưng họ bắt đầu quay sang trách mắng em biết chuyện mà không ngăn cản Quân. Họ còn nghi ngờ Quân đâm đầu cá độ là kiếm tiền cho em phung phí, ăn chơi. Mẹ Quân còn bảo Quân ngày xưa ngoan ngoãn, vì yêu em nên đâm ra đua đòi, hư hỏng. 

Nhưng quả thật em mới biết Quân cá độ, khi biết cũng có can ngăn nhưng nào Quân có nghe lời em. Anh ấy hứa hẹn rồi lại đi cá độ chỗ nào, em có kè kè bên cạnh đâu mà biết.  

Gia đình em biết chuyện cũng đã can ngăn, nói em nên suy nghĩ lại, đừng để cưới rồi vướng phải "con nghiện" thì táng gia bại sản, có khi còn bị "nó" mang đi bán.

Em tiếc cho 6 năm tuổi trẻ của em, tình yêu bao vui buồn. Nhưng em thực sự do dự. Liệu như Quân có quyết tâm bỏ được cờ bạc hay không. Hay như mọi người nói, đã nghiện cờ bạc thì còn khó cai hơn nghiện thuốc? Lại còn mối quan hệ căng thẳng với nhà chồng tương lai. Em cứ tưởng tưởng đến gương mặt ghét bỏ, ngấm nguýt của mẹ chồng là dựng tóc gáy. 

Trong khi mọi người vui mừng xem bóng đá thì lòng em rối lắm. Em cứ nhìn thấy không khí bóng đá là lại nhớ đến người yêu em. Em không biết sao? Xin mọi người cho em lời khuyên? 

Theo Hồng Mai (Dân Việt)