Tâm sự

Phản bội chồng vì say nắng đồng nghiệp, tôi làm sao để quên

Chúng tôi đã đi quá giới hạn một lần, sau đó cả hai đều tỉnh ngộ, không liên lạc với nhau nữa nhưng tôi rất khó quên anh.

Phản bội chồng vì say nắng đồng nghiệp, tôi làm sao để quên
Ảnh minh họa

Tôi và chồng đều ngoài 40 tuổi, đều là công chức nhà nước, chúng tôi đến với nhau sau vài năm yêu, giờ có hai con đã vào tuổi teen. Cuộc sống gia đình ổn định, chồng tôi con nhà gia giáo. Từ khi lập gia đình anh không phải làm việc nhà, thời gian chỉ dành cho các quan hệ xã hội, không chơi bời gái gú. Cuộc sống gia đình cứ thế trôi đi cho đến một năm qua, do công ty tổ chức giao lưu, tôi có say nắng một đồng nghiệp. Chúng tôi đã đi quá giới hạn một lần, sau đó cả hai đều tỉnh ngộ, không liên lạc với nhau nữa nhưng tôi rất khó quên anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm sao quên được người tình vì trong công việc tôi sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với anh. Chân thành cảm ơn.

Theo Hồng (VnExpress.net)