Tâm sự

Phải khuyên nhủ thế nào khi bạn tôi là người thứ ba

Tôi chỉ biết một điều anh và bạn tôi luôn như hình với bóng, mọi thứ đều chung với nhau kể cả tài chính.

Phải khuyên nhủ thế nào khi bạn tôi là người thứ ba
Ảnh minh họa

Tôi có một cô bạn rất bướng bỉnh, như một chú ngựa hoang, nếu như nói về người con gái độc lập thì tôi chưa thấy ai qua cô ấy về mặt này. Một cô gái với vết thương lòng khá sâu, sống nội tâm, bề ngoài mạnh mẽ, kiên cường bao nhiêu thì lại dậy sóng tình cảm bấy nhiêu. Anh, lại là một người như bao nhiêu đàn ông khác, có sự nghiệp, tiền tài, tất nhiên có vợ và con. Anh không đẹp, không xuất chúng nhưng có nụ cười rất duyên.

Tôi không biết từ khi nào bạn mình và anh lại trở thành đồng nghiệp và rồi yêu nhau. Tôi cũng chẳng rõ vợ anh có biết đến sự tồn tại của bạn tôi hay không? Hay mối quan hệ của vợ chồng anh có còn hạnh phúc, đẹp đẽ như thuở ban đầu hay không? Tôi chỉ biết một điều anh và bạn tôi luôn như hình với bóng, mọi thứ đều chung với nhau kể cả tài chính. Bạn tôi luôn đăng những status buồn và mỗi ngày cô ấy lại đăng những bài viết về sự cô đơn, về một thế giới chỉ biết có việc kiếm tiền. Tôi biết bạn mình không thể chia sẻ tâm sự về mối quan hệ đó với bất cứ ai, càng không thể để ai biết chuyện. Tôi phải làm sao để khuyên bạn? Xin mọi người cho tôi ý kiến.

Theo Ngọc (VnExpress.net)