Tâm sự

Ở cạnh bạn trai cảm xúc dâng trào nhưng tôi chưa dám 'vượt rào'

Nhiều lúc mình cũng yếu lòng, muốn cho anh tất cả nhưng nghĩ kỹ lại không dám.

Ở cạnh bạn trai cảm xúc dâng trào nhưng tôi chưa dám 'vượt rào'
Ảnh minh họa

Mình 24 tuổi, anh 31 tuổi, quen nhau gần một năm. Anh và mình quyết định 2 năm nữa sẽ cưới. Lúc đầu mới quen anh nói không đòi hỏi gì cả. Càng ngày mình càng nhận ra đàn ông mà, có đôi lúc cũng ham muốn. Anh nói muốn quan hệ để tình cảm khắng khít hơn, quan hệ rồi sẽ yêu nhau nhiều hơn, vì anh từng trải qua nhiều mối tình nên hiểu rõ chuyện đó. Hiện tại chúng mình chưa đám cưới vì gia đình anh còn thiếu nợ ngân hàng, tiền ngày xưa ba mẹ vay ngân hàng để anh đi học đại học. Mẹ anh cũng bị bệnh không làm được việc gì cả, anh đi làm một tháng phải trích ra 70% lương để trả nợ ngân hàng, phải lo trả nợ và nuôi một em gái đang năm nhất đại học.

Anh bảo cuối năm nay ráng trả nợ xong, lúc đó bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của tụi mình. Anh rất hiền, nhẹ nhàng, chỉ có điều anh làm nghề IT nên tính tình cũng khô khan và không tâm lý lắm. Mình nhiều lúc buồn vì tính đó của anh nhưng rất thương anh. Anh rất giỏi, chịu khó, yêu thương gia đình. Tụi mình đã ra mắt hai bên gia đình. Thật sự nhiều lúc mình cũng yếu lòng, muốn cho anh tất cả nhưng nghĩ kỹ lại không dám, bởi mình vẫn lo lỡ sau này không đến được với nhau thì những tổn thương mình sẽ ôm trọn, sẽ đau lắm. Có điều mỗi khi hai đứa ở bên nhau anh không kiềm chế nổi. Mong các bạn cho mình lời khuyên, nếu mình có quan hệ thật thì có biện pháp nào là an toàn nhất? Chân thành cảm ơn.

Theo Oanh (VnExpress.net)