Tâm sự

Ngoài vợ cũ, chồng tôi còn có con riêng với 3 người đàn bà khác

Mất bình tĩnh tôi đã khóc lóc, chất vấn chồng nhưng anh tỉnh bơ, thừa nhận hết mọi chuyện và yêu cầu tôi chấp nhận.

Khi đồng ý cưới người chồng hiện tại, tôi chỉ biết anh từng ly hôn vợ và có một đứa con gái. Anh kể do vợ cũ không hiểu anh, hay ghen tuông vô cớ, không hợp nhà chồng nên phải chia tay. Đến nay chúng tôi có với nhau một bé trai gần 2 tuổi. Thời gian vừa rồi tôi phát hiện anh có biểu hiện lạ, hay đi sớm về khuya, dùng điện thoại và có thái độ lén lút. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết anh có chuyện giấu giếm tôi.

Ngoài vợ cũ, chồng tôi còn có con riêng với 3 người đàn bà khác

Tìm hiểu tôi phát hiện ra anh đang qua lại với một người phụ nữ bên ngoài, cô ta đang có thai 5 tháng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ và đau đớn hơn cả là trước khi lấy tôi anh còn qua lại với 2 người phụ nữ khác và đều có con. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến vợ cũ của anh ly dị. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, để anh lừa gạt như vậy. Mất bình tĩnh tôi đã khóc lóc, chất vấn chồng nhưng anh tỉnh bơ, thừa nhận hết mọi chuyện và yêu cầu tôi chấp nhận. Anh ta nói tôi sinh con cho anh ta thì các cô kia cũng vậy. Từ hôm đó tới giờ anh ta công khai chạy qua chăm sóc cô kia, thỉnh thoảng hỏi thăm con cô khác. Tôi như rơi xuống vực thẳm, không còn từ nào diễn tả sự đau đớn trong lòng. Tôi còn yêu chồng, cũng rất thương con còn nhỏ nhưng tôi phải làm sao để đối mặt đây? Mong chuyên gia và mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Vân (VnExpress.net)