Tâm sự

Muốn tặng người cũ món quà lớn để bù lại 5 năm yêu tôi cơ cực

Có điều tôi lại sợ làm em buồn hơn mỗi khi sử dụng món quà đó, có thể lại phát sinh hiểu nhầm không hay. 

Có điều tôi lại sợ làm em buồn hơn mỗi khi sử dụng món quà đó, có thể lại phát sinh hiểu nhầm không hay. 

Muốn tặng người cũ món quà lớn để bù lại 5 năm yêu tôi cơ cực

Tôi 35 tuổi, em 26 tuổi, chúng tôi trải qua hơn 5 năm yêu trong vui buồn lẫn lộn. Tôi tự hỏi 5 năm là dài hay ngắn cho cuộc sống sau này nên khi nhận thấy mình không phải là tốt nhất cho người ấy tôi đã quyết định buông tay. Để thực hiện ý đồ này, tôi luôn bỏ bê người ấy, hay vặn vẹo đủ thứ và điều gì đến cũng đến, chúng tôi đã chia tay được một tháng. Khi chia tay cả 2 tự hứa với đối phương là sẽ sống hạnh phúc, tuyệt đối không đau khổ và chúng tôi cũng chính thức cắt liên lạc.

Hôm nay tình cờ tôi biết được em đã có người yêu mới, tôi buồn vì chính thức để mất người mình yêu vào tay kẻ khác nhưng cũng vui vì biết được em đã vượt qua đau khổ và đang hạnh phúc dù không phải ở bên tôi. Quan niệm về tình yêu của tôi có khác nên muốn tặng người ấy món quà đủ lớn về vật chất để bù đắp cho 5 năm cơ cực, cũng là món quà cưới sớm của tôi dành cho em, vì sau này chắc chắn sẽ không gặp lại. Có điều tôi lại sợ làm cho người ấy buồn hơn mỗi khi sử dụng món quà đó, có thể lại phát sinh hiểu nhầm không hay. Tôi không biết phải làm sao nữa. Giúp người mình yêu cũng có lỗi sao? Còn để người mình yêu sống không đầy đủ có lỗi không.

Độc giả Nam
Theo VnExpress.net