Tâm sự

Một năm sau cưới chưa có con khiến tôi luôn chán nản, mệt mỏi

Em hay suy nghĩ, rất sợ đối mặt với những câu hỏi từ những người xung quanh, điều này làm em rất khổ sở. 

Một năm sau cưới chưa có con khiến tôi luôn chán nản, mệt mỏi
Ảnh minh họa

Em lấy chồng đã được gần một năm, 2 vợ chồng trước lúc cưới nhau xác định kế hoạch một năm rồi có em bé. Tuy nhiên, vì áp lực mong cháu từ cả 2 bên, áp lực khi bạn bè cưới nhau cùng thời điểm đều đã có em bé, vợ chồng lại quyết định thả tự nhiên mà không kế hoạch nữa. Thế nhưng đã gần một năm trôi qua mà chúng em vẫn chưa thấy có gì, vợ chồng đi khám, về mặt tổng quát thấy bình thường (em vẫn chưa khám chuyên sâu vì muốn để tự nhiên thêm một thời gian xem có được không). Em lại hay suy nghĩ, rất sợ đối mặt với những câu hỏi từ những người xung quanh, điều này làm em rất khổ sở. Áp lực đè nặng lên tâm lý như thế khiến em khủng hoảng, vợ chồng từ đó cũng bất đồng nhiều với nhau. Thực sự em bế tắc, chán nản và mệt mỏi. Lúc này em rất cần lời khuyên từ mọi người vì hàng ngày hầu như lúc nào em cũng nghĩ đến vấn đề đó, làm em rất mệt mỏi.

Theo Nhung (VnExpress.net)