Tâm sự

Một lần ngoại tình khiến tôi sống trong sự ghẻ lạnh của chồng

Nếu mãi như thế này tôi sẽ không sống nổi, lương tâm dày vò, từng giờ, từng đêm.

Nếu mãi như thế này tôi sẽ không sống nổi, lương tâm dày vò, từng giờ, từng đêm.

mot-lan-ngoai-tinh-khien-toi-song-trong-su-ghe-lanh-cua-chong

Ảnh minh họa.

Nhưng không dễ dàng như vậy, thời gian trôi qua và mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Sự nhiếc móc, ghẻ lạnh đến ghê sợ thi thoảng lại trỗi dậy trong lòng tôi. Tôi sợ cảm giác ấy. Nếu mãi như thế này tôi sẽ không sống nổi, lương tâm dày vò, từng giờ, từng đêm. Chẳng nhẽ cả đời này tôi sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh của chồng sao? Không biết tôi có vượt qua được không?

Độc giả Hải
Theo Ngoisao.net