Tâm sự

"May hơn khôn, tôi không kén chọn mà nhắm mắt lấy đại vẫn được tấm chồng tốt"

Làm gì có quy tắc chọn chồng, chỉ có phước đến tay ai người ấy hưởng mà thôi.

 
Làm gì có quy tắc chọn chồng, chỉ có phước đến tay ai người ấy hưởng mà thôi.

Chị Anh Vân nói nên lấy chồng lớn hơn từ 6 tuổi trở lên, tôi thấy đúng nhưng đó chưa phải là tất cả để chị em chúng ta có được cuộc hôn nhân êm ấm. Trên hết vẫn là sự may mắn mà thôi.

Chồng hiện tại của tôi hơn tôi 12 tuổi. Lúc lấy anh, tôi không yêu chút nào nhưng má cứ mai mối, nói hoài nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Khi ấy, tôi đang chán chường vì bị tình yêu 5 năm phản bội nên nhắm mắt đưa chân bởi nghĩ rằng mình chẳng thể yêu thêm một người nào nữa.

Không chọn chồng nhưng tôi vẫn hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Lấy chồng già nên tôi rất được chiều. Anh vừa làm ra tiền, lại chăm chỉ nấu nướng bếp núc, hầu như không bao giờ tôi phải động tay vào việc gì. Vì tôi mê làm móng nên chồng đầu tư cho đi học. Về nhà, anh xòe 10 ngón tay, 10 ngón chân cho tôi thực hành mà không ngại ngần gì hết. Có hôm đi làm, móng tay vẫn xanh đỏ mà chồng coi như không.

Những việc chồng làm cho tôi mới khiến tôi cảm mến, phải đến khi chồng bảo vệ tôi trước ba má, anh chị em nhà chồng thì tôi mới xúc động, đem lòng yêu. Má chồng tôi bị mất một khoản tiền là 12 triệu và bà vu cho tôi lấy. Cô em chồng đành hanh chửi bới tôi không ra gì. Chồng im lặng khiến tôi rất uất ức, nghĩ dù sao mình cũng chỉ là người ngoài trong gia đình này mà thôi. Chẳng ngờ, chồng tôi âm thầm điều tra và phát hiện má mang tiền đi chơi lô đề, sợ ba mắng nên đổ vạ cho tôi.

Vụ việc này khiến nhà tôi ầm ĩ mấy ngày trời. Em chồng nhận một cái tát từ chồng tôi vì tội hỗn láo. Má gào khóc nói chồng tôi coi vợ hơn má rồi lồng lộn đuổi vợ chồng tôi khỏi nhà.

Chồng tôi chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng lên phòng thu xếp đồ đạc, quần áo rồi dắt tay tôi ra thẳng nhà nghỉ. Giờ nghĩ về vụ việc đó, tôi vẫn phải thốt lên: “Tuyệt vời”. Cách hành xử của chồng khiến bao nhiêu ấm ức của tôi tan biến hết. Cũng từ việc này mà tôi gần gũi với anh hơn rồi sau đó là yêu.

Hôn nhân có tình yêu đương nhiên sẽ hạnh phúc hơn khi bắt đầu chẳng có gì cả. Tới giờ, vợ chồng tôi đã có một con trai hai tuổi, cuộc sống vẫn rất tuyệt vời. Thế mới nói may hơn khôn, tôi đâu có kén chọn gì mà cuối cùng vẫn được tấm chồng tốt

Theo Nguyễn Phương Thúy (Phụ Nữ TP.HCM)