Tâm sự

Lăn tăn chưa muốn cưới vì ba cô ấy vay nặng lãi nhiều quá

Nếu đám cưới thì tôi phải lo toàn bộ chi phí, chưa kể phải gánh luôn phí sinh hoạt cho gia đình bên vợ.

Nếu đám cưới thì tôi phải lo toàn bộ chi phí, chưa kể phải gánh luôn phí sinh hoạt cho gia đình bên vợ.

lan-tan-chua-muon-cuoi-vi-ba-co-ay-vay-nang-lai-nhieu-qua

Ảnh minh họa.

Mẹ cô ấy buôn bán nhỏ, làm được bao nhiêu lấy trả nợ cho chồng, không lo lắng gì cho con cái. Đến tận bây giờ, mấy chục năm trôi qua, ba mẹ cô ấy vẫn trắng tay. Riêng tôi có công việc ổn định, mỗi năm có thể dư 60-70 triệu đồng (tôi tiết kiệm rất nhiều mới dư được nhiêu đó). Còn cô ấy mỗi tháng làm được 6 triệu đồng thì chi tiêu hết cho gia đình. Nếu đám cưới thì tôi phải lo toàn bộ chi phí, chưa kể phải gánh luôn phí sinh hoạt cho gia đình bên vợ. Nhưng cái tôi sợ nhất là kiểu vay nợ nặng lãi của ba cô ấy, mà các bạn cũng biết vay nặng lãi thì trả hoài không hết. Ba mẹ tôi không chấp nhận chuyện này nên khuyên tôi từ bỏ cô ấy và tìm người tốt hơn. Tôi phải làm sao đây?

Độc giả Huấn 
Theo Ngoisao.net