Tâm sự

Không ngờ cái gật đầu đồng ý làm đám cưới để trả ơn của tôi lại mang cho tôi quá nhiều đau thương - P2

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định làm liều. Tôi lấy kim đâm hết mấy hộp bao cao su. Quả nhiên, tôi đã có thai chỉ sau vài lần quan hệ với chồng.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng và khá gọn gàng. Anh không mời nhiều khách vì đa phần anh đã mời ở đám cưới trước rồi. Anh cũng không thay đổi nhiều ở phòng ngủ. Chúng tôi tân hôn ngay trong phòng ngủ của anh với vợ cũ, trên ngay chiếc giường của hai người.

Tôi hỏi vì sao nhà anh có tới 4 lầu, có tới mấy phòng ngủ mà anh cứ chọn phòng này. Anh nói chỉ có ở đây anh mới thấy bình yên nhất. Lúc đó, tôi vẫn chưa yêu anh nên chỉ thấy mọi chuyện thật bình thường. Tôi không kêu ca, không than vãn gì cả.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra chồng tôi không đơn thuần vì yêu mà cưới mình. Khi gần tôi, bao giờ anh cũng dùng tới hai cái bao cao su một lúc. Tôi thắc mắc.

Không ngờ cái gật đầu đồng ý làm đám cưới để trả ơn của tôi lại mang cho tôi quá nhiều đau thương - P2
Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng và khá gọn gàng. (Ảnh minh họa)

Câu trả lời của anh khiến tôi bất ngờ và chếnh choáng. "Anh đã có đủ hai đứa con, một trai, một gái rồi nên anh không cần thêm con nữa". Tôi cười hỏi lại: "Vậy anh lấy em làm gì?". "Anh yêu em và cần có một người vợ để ôm ấp hàng đêm". Tôi cười chua chát. Anh muốn tìm người để thỏa mãn nhu cầu sinh lí cho anh thì có.

Sau khi làm vợ anh, tôi cắt đứt liên lạc với người cũ dù vẫn còn nhớ nhung. Tôi cũng trau chuốt ngoại hình hơn để tham gia các bữa tiệc tại công ty cùng chồng. Ai cũng nói tôi may mắn, được ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn mặc sành điệu, hàng hiệu thời trang.

Nhưng chẳng ai biết có những đêm tôi khóc ướt gối vì tủi thân, vì đau khổ. Sống với nhau hơn một năm, tôi đã có tình cảm với chồng. Tôi ghen mỗi khi thấy anh hỏi hai đứa con về vợ cũ. Tôi ghen khi thấy hình cưới cũ anh vẫn còn giữ lại chứ không nỡ đốt đi.

Hàng tuần, anh lại đón hai con về chơi hai ngày. Suốt hai ngày đó, tôi như bị đẩy ra rìa. Tôi phải lo ăn uống, quần áo cho hai đứa nhỏ nhưng chúng chẳng bao giờ xem tôi là mẹ. Chúng tìm cách này nọ để gây khó dễ cho tôi. Vợ chồng tôi vì thế mà cãi nhau thường xuyên.

Không ngờ cái gật đầu đồng ý làm đám cưới để trả ơn của tôi lại mang cho tôi quá nhiều đau thương - P2 - 1
Có nỗi đau nào bằng việc bị tước cả quyền làm mẹ. (Ảnh minh họa)

Thậm chí con bé lớn còn hay kể về mẹ nó trước mặt như để chọc tức tôi. Nhưng mỗi lần tranh cãi đến chuyện này, chồng tôi lại cho rằng tôi ích kỉ, đanh đá. Không ít lần anh còn đuổi tôi đi vì “Cái nhà này là của tôi, cô chỉ là kẻ ở nhờ thôi, cô có quyền gì mà đòi công bằng với con cái tôi?". Tôi khóc lóc không biết bao nhiêu lần mà không thể rời bỏ anh được. Tôi sợ sẽ bị mọi người cười chê, tôi sợ bố mẹ tôi buồn. Hơn hết, tôi đã rất yêu anh rồi.

Nhưng điều mà tôi buồn nhất đó là tôi không được sinh con. Chồng tôi quá kĩ. Nếu hôm nào hết vật bảo hộ, anh thà chịu chứ không gần tôi vì sợ tôi có thai. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi bị tước đoạt cả quyền làm mẹ? Nhà chồng không hiểu, lại mắng mỏ tôi không chịu sinh con, sinh con không được. Ai cũng mặc định rằng chồng tôi đã có con thì mọi vấn đề là ở tôi mà thôi.

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định làm liều. Tôi lấy kim đâm hết mấy hộp bao cao su. Quả nhiên, tôi đã có thai chỉ sau vài lần quan hệ với chồng.

Thế nhưng, khi tôi báo tin mừng, chồng tôi lại dội cho tôi một gáo nước lạnh.

(Còn tiếp)

Theo H.H (Helino)