Tâm sự

Hối hận vì lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học

Con tôi ốm đau, nuôi không lớn, nhà bán hàng mà tôi không phụ được, người ta nhìn vào nói tôi là đứa con dâu làm biếng, mẹ chồng đau lên đau xuống tôi không phụ giúp được.

Con tôi ốm đau, nuôi không lớn, nhà bán hàng mà tôi không phụ được, người ta nhìn vào nói tôi là đứa con dâu làm biếng, mẹ chồng đau lên đau xuống tôi không phụ giúp được.

hoi-han-vi-lay-chong-khi-vua-tot-nghiep-dai-hoc

Ảnh minh họa.

Tôi có bầu và sinh cháu chưa được 20 ngày anh báo tin phải đi trả nợ đời, hồi đó tôi đang ở quê. Khi tôi nghe xong chỉ biết khóc, bất lực chẳng làm được gì. Anh đi cũng được hơn một năm. Vì gia đình hai bên gần nhau, tôi về bên nhà chồng sống. Khi con được 3 tháng, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Con tôi ốm đau, nuôi không lớn, nhà bán hàng mà tôi không phụ được, người ta nhìn vào nói tôi là đứa con dâu làm biếng, mẹ chồng đau lên đau xuống tôi không phụ. Tôi luôn bị stress và ba chồng lại mắng, nói này nói nọ. Nhiều lần tôi muốn ly dị chồng, rồi còn tự tử vì quá bế tắc nhưng mẹ đẻ đã nói tôi: "Con chết đi má mất đứa con, chứ họ không mất gì cả". Tôi thương má nên lại thôi ý định đó. Chưa bước chân ra đời đã vội lấy chồng, không suy nghĩ được nhiều, giờ tôi phải làm thế nào đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Độc giả Phương
Theo Ngoisao.net