Tâm sự

Hai năm tôi quen hơn 10 bạn trai nhưng chẳng đi đến đâu

Những người con trai đến với tôi hình như chỉ bởi tình dục, hay do tôi dễ dãi nên họ bỏ?

Hai năm tôi quen hơn 10 bạn trai nhưng chẳng đi đến đâu

Tôi 23 tuổi, sống tốt nhưng chưa có được tình bạn nào lâu dài. Tôi chơi thân với một bạn nữ ở lớp đại học, Tết bạn cũng về nhà tôi ăn Tết, bố mẹ tôi quý bạn và đối xử như con cái trong nhà. Họ hàng nhà tôi cũng biết bạn. Thế nhưng từ đầu năm tới giờ bạn rất ít liên lạc, vay tiền tôi cũng chưa trả. Tính ra chúng tôi chơi thân được gần 2 năm, phải chăng lòng tốt của tôi đặt nhầm người?

Về tình yêu, tôi có tư tưởng thoáng trong vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Tôi có nhu cầu cao nên muốn vừa tình yêu và tình dục song hành chứ không nhất thiết phải đợi tới lúc kết hôn mới vượt quá giới hạn. Có điều những người con trai đến với tôi hình như chỉ bởi tình dục, hay do tôi dễ dãi nên họ bỏ tôi? Tôi bắt đầu yêu đương tầm hai năm, quen hơn chục người rồi nhưng chưa có mối quan hệ nào được quá 5 tháng. Mọi người có kinh nghiệm trong tình yêu xin cho tôi vài lời góp ý, chân thành cảm ơn.

Theo Hoa (VnExpress.net)