Tâm sự

Gia đình bạn trai muốn tôi phải theo anh ra Bắc, cách quê 1500 km

Tôi đã về quê anh chơi, cảm thấy không hợp với khí hậu, con người cũng như phong cách sống ngoài ấy.

Gia đình bạn trai muốn tôi phải theo anh ra Bắc, cách quê 1500 km

Tôi quen bạn trai 7 năm và gia đình anh có ý định cưới. Tôi người miền Nam, bạn trai miền Bắc. Ban đầu chúng tôi dự tính lập nghiệp ở Sài Gòn, nhưng do mẹ anh cho vốn và muốn anh về quê gần gia đình lập nghiệp nên anh đồng ý. Tôi đã về quê anh chơi, cảm thấy không hợp với khí hậu, con người cũng như phong cách sống ngoài ấy. Khoảng cách địa lý hơn 1500 km thì đi lại cưới hỏi cũng khó khăn. Anh tốt với tôi, yêu chiều. Tôi cũng yêu anh. Chúng tôi bên nhau từng ấy năm rất vui vẻ.

Tuy nhiên, hiện giờ nếu cưới thì tôi phải về ngoài đó. Ba mẹ tôi chỉ có 2 người con, tôi là út. Anh tôi thu nhập không ổn định, không lo được cho ba mẹ. Gia đình anh lúc nào cũng “lấy chồng thì phải theo chồng”, trong khi ngoài ấy tôi không có lấy một người thân, tôi rất buồn và tủi thân. Hiện tại tôi đã xin nghỉ việc và về quê cho khuây khoả để suy nghĩ thêm về vấn đề này. Tôi dự định nếu không lấy chồng sẽ về quê lập nghiệp để được gần ba mẹ hơn. Gia đình tôi hiện tại cũng khuyên tôi suy nghĩ kỹ. Tôi phân vân không biết có nên cưới hay không? Xin chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo Mây (VnExpress.net)