Tâm sự

Đi trăng mật với vợ về, tình cũ nói muốn cùng tôi sinh con

Bạn trai cũ nói sẽ có trách nhiệm và yêu thương đứa bé do tôi sinh ra.

Tôi 25 tuổi, công việc ổn định, đang có bạn trai. Tôi từng trải qua 2 mối tình. Sau khi chia tay tình đầu, chúng tôi xem nhau là bạn nhưng chưa bao giờ liên lạc với nhau. Mối tình tiếp theo cũng không có kết quả tốt vì gia đình bạn trai phản đối. Họ xúc phạm tôi và gia đình nặng nề nên tôi quyết tâm chia tay. Bạn trai tôi rất đau khổ và tìm đủ mọi cách níu kéo nhưng tôi không đồng ý. Một thời gian sau anh có bạn gái mới, dù vậy thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho tôi. Ban đầu vì cảm thấy có lỗi nên tôi xem anh là bạn mà đối xử, nhưng thấy anh có bạn gái rồi mà vẫn nói nhớ nhung khiến tôi khó chịu và ít nghe điện thoại của anh hơn.

Đi trăng mật với vợ về, tình cũ nói muốn cùng tôi sinh con

Sau đó, tôi quen bạn trai hiện tại và chú tâm vào công việc, cố gắng vun vén cho tình yêu, cuộc sống mới của mình. Bạn trai cũ thỉnh thoảng liên lạc nhưng tôi thích thì nghe máy, không thì thôi. Rồi anh ta cưới vợ, có mời nhưng tôi báo bận không đi và chúc anh ta hạnh phúc. Thấy anh ta nói chuyện nghiêm túc, tôi nghĩ anh ta đã trưởng thành, hiểu biết hơn nên thực sự xem anh ta là bạn. Thế nên sau khi cưới vài tuần, anh ta gọi điện đến, tôi nghe vui vẻ. Ai ngờ anh ta nói vừa hưởng tuần trăng mật cùng vợ về, thấy nhớ tôi, thậm chí còn bảo muốn có con chung với tôi. Anh ta nói sẽ có trách nhiệm và yêu thương đứa bé. Tôi thấy như mình đang nghe một câu chuyện hết sức buồn cười và thấy tội cho vợ anh ta. Trong thâm tâm tôi nghĩ mình may mắn và sáng suốt khi kiên quyết chia tay. Không ngờ anh ta lại chẳng nghĩ cho tôi chút nào, chỉ ích kỷ bản thân. Dù biết mình nên làm gì nhưng tôi vẫn có cảm giác buồn và thất vọng trong lòng. Không biết có ai từng gặp phải trường hợp như tôi không? 

Theo Ngọc (VnExpress.net)