Tâm sự

Đi massage giờ tôi nghi mình đã nhiễm HIV từ phụ nữ

Nếu có bệnh, tôi chỉ sống vài năm nữa làm sao kịp trả hiếu cho cha mẹ, còn mang tiếng xấu cho gia đình, những ước mơ sẽ phải dừng.

Nếu có bệnh, tôi chỉ sống vài năm nữa làm sao kịp trả hiếu cho cha mẹ, còn mang tiếng xấu cho gia đình, những ước mơ sẽ phải dừng.

Résultat de recherche d'images pour

Tôi cũng như bao người đàn ông khác, yêu thích cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Tôi làm kinh tế nên điều kiện thường phải tiếp khách, đối tác, nhậu và đi massage. Tôi xem đó là chuyện bình thường của đàn ông. Nhưng vừa rồi, bản thân trải qua cảm xúc kinh hãi nhất cuộc đời, tôi mới nhận ra đó là việc làm xấu và ác.

Khoảng 3 tháng trước tôi đi massage và nghi ngờ có nguy cơ lây nhiễm HIV nên uống thuốc phơi nhiễm trước 72 tiếng. Thuốc mạnh đến nỗi tôi thường đau đầu, chóng mặt, nóng khắp người…, mỗi lần sinh hoạt với vợ tôi phải mang bao cao su để an toàn cho vợ trong suốt 3 tháng. Thấy tôi như vậy, vợ quan tâm và lo lắng lắm, nhưng càng hỏi và càng tìm cách giúp đỡ thì tôi càng giấu và cảm thấy có lỗi với cô ấy. Tôi đau lòng lắm, nếu có bệnh thì sống vài năm làm sao kịp trả hiếu cho cha mẹ, còn mang tiếng xấu cho gia đình, biết bao dự định và mơ ước phải dừng lại. Vợ mà biết mình bệnh chắc cũng bỏ đi, một chút ham vui mà gia đình xem như tan nát chứ đừng nói gì đến tương lai, sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống.

Gửi các bạn: Nếu bạn từng ăn chơi như tôi, mình hy vọng nghĩ lại, đi đêm lắm có ngày gặp ma bạn ạ. Tôi mà có chuyện gì thì những người thân thương cũng bị họa lây, họ sẽ đau lắm. Những bạn không may mắn bị HIV, mong bạn chọn lối sống tốt, quan trọng chất lượng và ý nghĩa trong suốt thời gian mình sống chứ không phải sống bao lâu. Cảm ơn mọi người đã đọc và cầu chúc các bạn bình an, vững tin, tử tế!

Độc giả Trung
Theo VnExpress.net