Tâm sự

Đi đánh ghen, bị chồng "úp sọt" cho tội ngoại tình

Chị không ngờ mình vừa mang khí thế đi đánh ghen thì lại bị chồng cho một vố còn đau hơn tưởng tượng khi tố cáo chị ngoại tình.

Chị không ngờ mình vừa mang khí thế đi đánh ghen thì lại bị chồng cho một vố còn đau hơn tưởng tượng khi tố cáo chị ngoại tình.

Sáng 5h, trong khi chị vừa mới ngủ được vài tiếng thì đã nghe thấy mẹ chồng chị đập cửa gọi chị dậy để đi chợ nấu đồ ăn trong gia đình. Mắt nhắm mắt mở, chị vội vàng vác làn đi chợ, ra chợ thậm chí người bán mới chỉ lác đác đến và chưa mở cửa hàng, chị phải ngồi co ro đợi họ dọn hàng ra rồi mua về để nấu nướng cho cả gia đình rồi lại dọn dẹp.

Trong khi chị bận rộn tới mức facebook cũng không thể online, bạn bè tưởng chị đi trăng mật, nhưng có ai biết đâu chị bận rộn ở nhà và phải hủy chuyến đi chỉ vì bố mẹ chồng chị … không thích.

Bố mẹ chồng gia trưởng đã đành chồng chị cũng chẳng kém, anh không bao giờ bênh vực chị chỉ bởi vì sợ bố mẹ buồn và thấy nó là việc không đáng để chị phải kêu ca như thế. Bao đêm chị mệt mỏi khóc thầm vì chồng chị chỉ làm đúng cái việc ân ái là lăn ra ngủ chẳng cần biết chị có thoải mái hay không, hay lúc nào cần lúc nào từ chối. Chị không dám nói câu nào với bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn.

Sống với nhau được 4 năm thì chị bắt đầu thấy anh đi chơi nhiều hơn, thường xuyên uống rượu say và thậm chí về nhà còn chửi chị mỗi khi anh không hài lòng điều gì. Tệ hơn nữa, anh ta còn lén lút nhắn tin gọi điện cho một ai đó mà chị không biết, nhưng mỗi lần chị tỏ ý nghi ngờ thì anh ta lại chửi lấn át chị để cho chị không dám nói câu gì. Thậm chí anh ta còn đe dọa rằng nếu chị cố tình để bố mẹ biết chuyện ngoại tình thì anh ta sẽ xử lý chị. Chị nói chuyện với bố mẹ chồng thì bị bố mẹ chồng chửi là chẳng làm được điều gì mà còn ghen tuông vớ vẩn. Tối hôm đó chồng chị đã tát chị hai cái đau khi lời cảnh báo của anh ta không được chấp nhận.

Chị cắn răng đau khổ và cố gắng tìm đủ bằng chứng và mục đích sẽ đưa cho bố mẹ chồng để ông bà không nói được chị. Chị mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện ngoại tình của anh ta, chị đã đọc được toàn bộ nội dung tin nhắn mà chồng chị chat với cô gái kia, thậm chí chị còn biết được cả lịch hẹn của họ tại nhà nghỉ.

Chị đi đánh ghen nhưng bị chồng đổ vạ cho tội ngoại tình (ảnh minh họa)

Lần đầu tiên đến định bắt quả tang thì chị không được cho vào do nhân viên khách sạn cản chị vì sợ gây rắc rối. Rút kinh nghiệm, chị nhờ một người bạn trai đồng nghiệp đi cùng giả vờ thuê khách sạn và gõ cửa. Mở cửa ra, chồng chị bất ngờ vì thấy chị, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chụp ảnh chị và đồng nghiệp đang ngồi tại giường nghỉ. Chị còn chưa kịp nói câu gì thể hiện sự bực bội của người bị hại thì anh ta thản nhiên gọi điện thoại về nhà và nói đang ở nhà nghỉ và bắt quả tang vợ ngoại tình với đồng nghiệp.

Tối hôm đó gia đình chị đã họp gia đình khẩn cấp, nhìn bức ảnh chị đang ngơ ngác ngồi cạnh người đàn ông kia, mọi người phẫn nộ lên án chị là con đàn bà lẳng lơ, bố mẹ chồng chửi chị không thương tiếc. Chị bỗng bật cười, chị thật ngu dốt vì chị đã không chủ động lưu hết lại toàn bộ tin nhắn và để chồng chị nhanh tay hơn chuyển thẳng chuyện ngoại tình qua cho chị. Chị bật cười vì mình đã cưới nhầm phải một anh chàng tay nhanh hơn não. Chị không giải thích câu nào, cười khẩy nhìn chồng chị và bước về phòng ngủ. Chị muốn sáng ngày mai ngủ dậy, chị sẽ bước ra khỏi căn nhà này và ngẩng cao đầu không muốn quay trở lại đây thêm một lần nào nữa.

Theo Ánh Tuyết (Ngoisao.vn/Giadinhvietnam.vn)