Tâm sự

Để giữ bố cho con, tôi chấp nhận chồng ngoại tình

Ngày biết chồng ngoại tình với cô gái làm cùng công ty, tôi ngất lên ngất xuống, cảm tưởng đất trời sụp đổ, phải nằm bệt gần 10 ngày mới dậy được.

Ngày biết chồng ngoại tình với cô gái làm cùng công ty, tôi ngất lên ngất xuống, cảm tưởng đất trời sụp đổ, phải nằm bệt gần 10 ngày mới dậy được.

Mọi chuyện chẳng có gì nếu như một hôm tôi không nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ nói tôi cần biết một sự thật đó là chồng tôi ngoại tình với một nhân viên cùng cơ quan. Dù sốc nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói với người đàn ông đó là tôi tin chồng tôi, anh ta đừng vô khống. Người đàn ông đó bảo cả tôi và anh ta đều bị dối lừa, anh ta chính là người tình của cô gái đó. Sau cuộc điện thoại đó, người đàn ông giấu tên đấy gửi cho tôi một loạt ảnh và bằng chứng cụ thể bắt buộc tôi phải tin.

Ảnh minh họa.


Tôi đau, khóc lóc, gào thét, ngất lên ngất xuống khi chồng tôi thừa nhận anh ấy ngoại tình. Anh bảo anh vẫn còn yêu tôi, cô gái đó đã cố tình quyến rũ anh nên anh mới bị vấp ngã. Tôi đau đớn và sốc quá. Lời xin lỗi, van xin của anh không thể nào xoa dịu nỗi đau thể xác, tinh thần của bản thân.

Tưởng chừng sau cú sốc đó, chồng tôi sẽ ân hận và thay đổi, chấm dứt với cô gái đó. Ai ngờ, họ vẫn tiếp tục lén lút quan hệ với nhau và dần trở nên công khai. Tôi biết chuyện và yêu cầu anh phải lựa chọn mẹ con tôi với cô gái đó hoặc là chúng tôi ly dị. Tuy nhiên anh không chấp nhận bỏ cô gái đó và cũng không chịu ký đơn ly dị với tôi.

Cứ vậy, gần 1 năm nay, mặc kệ những lời đàm tiếu của nhân viên, một số người quen biết, chồng tôi vẫn duy trì mối quan hệ với người tình. Nhiều lần tôi yêu cầu anh bỏ người tình, nói chuyện với bố mẹ hai bên nhưng anh vẫn không thay đổi.

Nghĩ thương con, tôi phải dẹp bỏ cái tôi rất lớn của mình để cố gắng giữ gìn bố cho con gái mình. Tôi cũng đã trực tiếp đến gặp người tình của chồng để yêu cầu cô ta chấm dứt quan hệ với anh ấy. Ai ngờ cô gái đó trâng tráo nói lại với tôi rằng: “Chị có chồng thì phải biết mà giữ. Anh ấy yêu tôi và lựa chọn tôi, chị không có quyền răn dạy” khiến tôi tức sôi máu.

Thật sự, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản và thất vọng về cuộc sống của mình như vậy. Trước đây tôi đã đọc nhiều sách báo, xem nhiều phim và chứng kiến nhiều câu chuyện gia đình éo le nhưng chưa bao giờ đặt vào hoàn cảnh mình. Không phải vì tôi yếu đuối không dám đứng lên giành chồng để nhường chồng cho người khác mà vì tôi quá xót xa, thương con khi nhìn con mỉm cười gọi ‘bố”. Nếu buông tay, tôi sẽ mất chồng, bố của con mình sẽ là bố của con người đàn bà khác. Nghĩ đến đó tôi lại nuốt nước mắt, chấp nhận chồng ngoại tình, bỏ qua và sống tiếp.
 
Theo M.A (Giadinh.net.vn)